Một niềm đam mê nhiếp ảnh được thức tỉnh, một tài năng tự chụp tự pose dáng được khai quật. Bà cụ Kimiko Nishimoto người Nhật đã tự chụp và chỉnh sửa ảnh của chính mình trong suốt 17 năm qua. Mọi người thường nghĩ đồ công nghệ hay những thiết bị chụp hình lằng nhằng với nhiều thông số chỉ dành cho người trẻ tuổi. Tuy nhiên, bạn sẽ phải rút lại lời nói và ngả mũ trước những tấm hình mà bà Kimiko Nishimoto chụp.
Cùng Lost Bird xem và cười phà phà với bộ ảnh vui nhộn đáng yêu của cụ bà này nhé!
1. Mình tươi quá. Phơi một chút nắng cho héo bớt vậy!
Bà Kimiko Nishimoto biết đến máy ảnh lần đầu tiên vào năm bà 72 tuổi. Trong một lần con bà mở lớp dạy cho những người mới tập tành chụp choẹt, bà đã đăng ký tham gia và phát hiện ra tài năng bị chôn vùi bấy lâu nay của mình.
2. Đứa nào ra ôm cua với bà không nào? Bà đạp xe hơi bị nhanh nhé!
3. Xin chào người hàng xóm! Hôm nay anh có khỏe không?
4. Ây ây... Đứa nào dám bổ cuốc đầu bà???
5. Bốn lon bia này tuổi gì so với tửu lượng của bà!
6. Ếch ộp! Ếch ộp!
7. Đi gì mà như cướp thế hả ối giời ôi!!!
8. Nét đẹp lao động là đây...
9. Họa sỹ chuyên nghiệp phải cắm bút vào lỗ mũi như thế này
10. Bà có thể tái chế được, đừng vứt bà bừa bãi vậy chứ!
11. Lần này ôm cua bất thành rồi, đã bảo là bà chỉ chạy xe đạp giỏi thôi mà...
12. Một điệu nhảy của kẻ trộm chăng?
13. Ba bà... ma... ma... Tôi là em bé đó nha!
Theo: Bored Panda
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.