• Về đầu trang
Chim Sẻ
Chim Sẻ

Học online mùa COVID-19, sinh viên 'tá hỏa' khi phát hiện phòng chat nhạy cảm giữa các thầy giáo

Cuộc sống

Nhằm hạn chế tụ tập đông người giữa tình hình ngày một phức tạp của virus COVID-19, Đại học Ngoại ngữ Hankuk đã cho sinh viên học trực tuyến qua internet với giáo viên mà không cần đến lớp.

Tuy nhiên vào ngày 25/3, trong khi giảng về Tư duy chính trị Hàn Quốc, giáo sư A đã khiến các sinh viên "tá hỏa" khi để lộ bí mật đen tối nhất của ông.

Bước vào buổi học online đã được ghi hình trước, sinh viên bất ngờ nhìn thấy cửa sổ phòng chat Kakaotalk của thầy giáo bật lên. Trong phòng chat, một đoạn video nhạy cảm ông vừa được bạn chia sẻ cho với "ảnh bìa" vô cùng rõ nét. Theo các sinh viên kể lại, giáo sư A lập tức thoát phòng chat và tiếp tục bài giảng nhưng... chuyện đã rồi.

Một vài sinh viên nhanh tay chụp lại màn hình và gửi khoảnh khắc đó lên diễn đàn trường học.

"[Một chiếc ảnh đại diện xuất hiện trong giờ Tư duy chính trị Hàn Quốc] Vẫn nghe mọi người nói tình huống này có thể xảy ra cơ mà... tôi không nghĩ bản thân thông cảm được cho sự thiếu nghiêm túc này. Đây là hình ảnh đã được làm mờ, thật sự bối rối. Tôi sẽ bỏ học lớp này."

Những sinh viên khác trong lớp chỉ ra rằng dường như đoạn video 18 + đó được gửi bởi một người bạn của giáo sư A, hoặc rất có thể là một thầy giáo khác trong trường.

"Tin nhắn được gửi từ một ai đó mà A lưu là XXX-hyung. Rõ ràng nó không phải một trò đùa từ người khác, đây là một phần cuộc sống của thầy A bị camera ghi lại."

Phần đông sinh viên bực bội vì thầy A còn chẳng thèm chỉnh sửa lại bài dạy trước khi chia sẻ nó với cả lớp. Họ khẳng định giáo sư vô trách nhiệm và không chuẩn bị bài giảng trước khi dạy.

Các sinh viên đã bị tổn thương vì nội dung 18 + xuất hiện trong bài giảng. Đáng nói là thầy A vẫn giả vờ như không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.

Đây không phải lỗi nhỏ và ông ấy cần chịu hoàn toàn trách nhiêm. Thiếu chuyên nghiệp và thiếu đạo đức thì phải nhận phạt. Giáo sư A và Giáo sư và trường đại học cần xin lỗi vì đã làm tổn thương các sinh viên. "

Cộng đồng sinh viên HUFS

Khi ảnh chụp màn hình lan truyền rộng rãi, nhiều cư dân mạng bắt đầu chỉ trích trường đại học:

- Đây là thời đại nào vậy, mọi thứ đều dễ dàng hơn với mạng xã hội đúng không? Chia sẻ video ấy ấy ư? Đến động vật còn tốt hơn ông giáo sư ạ? Đồ con quỷ.

- Nói thật thì ông ta đáng lẽ phải bị phạt vì lan truyền văn hóa phẩm xxx nữa.

- Nghiêm túc đấy, cả ông giáo sư lẫn người gửi video đó cho ông ta đều phải bị trừng phạt. Nhân cách như vậy còn đi làm giáo viên?

- Thật sự sốc khi biết đó là video quay từ trước, thậm chí ông ta còn chẳng thèm chỉnh sửa lại...

- Một chuyện nhỏ thôi nhưng cũng đủ để nhận ra "phòng chat thứ n" có ở khắp nơi. Làm những chuyện như thế này mà vẫn không bị trừng phạt thì cũng hay thật.

Phản hồi trước bức xúc của sinh viên, Đại học Ngoại ngữ Hankuk cho biết đang sắp xếp một giáo sư khác đảm nhận phần giảng dạy còn lại. Bên cạnh đó, một hội đồng đã được thành lập để đánh giá hành vi của giáo sư A và đưa ra kết luận cuối cùng.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.