Các bạn học sinh Trung Quốc đang tận hưởng chuỗi ngày chuẩn bị cho kỳ thi đại học và lưu giữ lại những kỉ niệm tươi đẹp nhất cùng bạn bè. Cùng Lost Bird xem các bạn học sinh này đã làm những gì nhé.
Kỳ thi tuyển sinh đại học ở Trung Quốc bình thường được tổ chức vào ngày 7 và 8 tháng 6 hàng năm, tại một số khu vực (như tỉnh Giang Tô), kỳ thi sẽ kéo dài đến ngày 9 tháng 6 do sắp xếp môn học. Các sĩ tử ở Trung Quốc ví kỳ thi đại học là một trận chiến sinh tử.
Đề thi đại học ở Trung Quốc được coi là một trong những đề thi khó nhất thế giới, người dân Trung Quốc quan niệm trượt đại học là một thất bại lớn trong cuộc đời. Chính vì thế mà công đoạn ôn thi của các bạn học sinh ở đây là vô cùng gian nan đến nỗi hành động xé sách sau thi được coi là cách giải stress sau thi. Những hình ảnh ôn thi xuyên đêm hàng tháng trời chắc chắn sẽ thường xảy ra, nếu bạn từng xem những thước phim về thanh xuân như Cô gái năm ấy chúng tôi từng theo đuổi hay Năm tháng vội vã thì đừng vội tin rằng những giây phút vui vẻ trong phim sẽ giống ngoài thực.
Lost Bird tin rằng những cách giải stress trong thi cử các sĩ tử Trung Quốc sẽ có thể đem lại gợi ý nào đó cho các bạn học sinh ở Việt Nam chuẩn bị bước vào kì thi đại học sắp tới. Mong các bạn sẽ có một tinh thần thoải mái, vui vẻ và minh mẫn trong giai đoạn thi cử quan trọng này.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.