• Về đầu trang
Minh Ngọc
Minh Ngọc

Quý bà công tước giàu nhất Tây Ban Nha: Không phải nữ hoàng nhưng đã sống như một nữ hoàng

Cuộc sống

Trong những năm cuối đời, cái tên của nữ công tước xứ Alba Cayetana, xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đa phần họ đều chế giễu bà vì với họ, nữ công tước này chỉ là một bà già lập dị thích đi phẫu thuật thẩm mỹ, ăn mặc lòe loẹt và kết hôn với một người đàn ông kém mình tới tận 24 tuổi.

qkq2coze3hu34prgcuxwa6

Tuy nhiên, họ không hề nhớ rằng bà từng là bạn thân của Nữ hoàng Elizabeth, từng bỏ tiền phục chế một trong những cung điện đẹp nhất Madrid và đã từ bỏ cuộc sống vinh hoang phú quý để đến với tình yêu đích thực của bà. Dưới đây là một vài nét về cuộc sống của bà và hi vọng qua bài viết, các bạn đọc có thể hiểu thêm về một trong những nhân vật nổi tiếng nhất Tây Ban Nha này.

Tuổi thơ và thời niên thiếu

Maria del Rosario Cayetana Fitz-James Stuart y Silva là con gái duy nhất của Jacobo Fitz-James Stuart, Công tước xứ Alba thứ 17, và là bạn thân của Vua Tây Ban Nha Alfonso VIII. Năm 42 tuổi Jacobo kết hôn với người vợ kém mình 22 tuổi là nữ quý tộc María del Rosario de Silva. Sau 6 năm, họ sinh ra một cô con gái tên là Cayetana.

12763360 image crop 1523x1658 1558521685 728 55e1ca3c2f 1559031753

Bố mẹ của bà

Tưởng như mình đã có một cuộc sống viên mãn nhưng không may thay, ít lâu sau đó, vợ ông mắc bệnh lao. Để bảo vệ con gái mình khỏi căn bệnh này, vợ ông đã cấm con gái được đến gặp bà, do đó, Cayetana hầu như không nhớ đến mẹ mình. Năm 1934, mẹ Cayetana qua đời.

12762660 68385660 c9bb974a3c8bbee66917332411909b82cf84a8f2 1500 1 1558943210 728 12aeac26ee 1559031753

Bà Cayetana bên cạnh mẹ (ảnh trái) và cạnh con gái (ảnh phải)

Khi Cayetana lên 10 tuổi, một cuộc nội chiến bắt đầu ở Tây Ban Nha. Cộng sản đã chiếm đóng và phá hủy Cung điện Liria của gia đình ở Madrid. Sau đó, Jacobo và con gái phải trốn khỏi Tây Ban Nha. Không lâu sau, Tướng Franco lên nắm quyền và mời Jacobo làm đại sứ tại Vương quốc Anh. Jacobo đã đồng ý.

Trong khoảng thời gian diễn ra Thế chiến thứ 2, Cayetana đã dành một vài năm ở London. Tại đó, cô có thể nhớ rõ các lần đánh bom vào ban đêm và thường xuyên phải chạy xuống tầng hầm trong các cuộc đột kích.

Cô cũng không thích khí hậu ở nơi này và luôn mơ ước được trở lại quê hương. Trong hoàn cảnh đó, người bạn duy nhất của cô là một cô công chúa trẻ, người mà bây giờ được gọi là Nữ hoàng Elizabeth II.

12763310 image crop 1353x1825 1558521484 728 ac65c7d499 1559031753

Bà Cayetana hồi trẻ.

Cayetana có nhiều danh hiệu hơn người bạn Anh, vì vậy có tin đồn rằng đáng ra Nữ hoàng phải cúi đầu trước Nữ công tước. Tuy nhiên, điều này không đúng ở nước Anh và tại đây, nữ công tước vẫn phải quỳ gối trước Nữ hoàng.

nucongtuoc5 xqiz

Năm 16 tuổi, Cayetana gặp tình yêu đầu đời. Trong một chuyến đi tới Tây Ban Nha, cô đã gặp đấu sĩ Pepe Luis Vazquez. Anh yêu cô và thậm chí muốn cưới cô khi cô sắp 18 tuổi, nhưng cha cô đã ngăn cản tình yêu này và gửi con gái trở về London.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của cô với 6 đứa con

Cayetana không mang vẻ đẹp cổ điển như những phụ nữ quý tộc thời đó nhưng bà vẫn là một đại mỹ nhân với với đôi môi đầy đặn, mái tóc đẹp và vòng eo thon thả. Chính vẻ đẹp của bà đã làm xiêu lòng không ít người đàn ông, trong đó có Luis Martínez de Irujo, một kỹ sư và một quý tộc Tây Ban Nha.

nucongtuoc4 vyqc

Vẻ ngoài xinh đẹp của bà hồi trẻ.

12762560 64720260 1d3d469f212e06e5d6f46ceaf8194aefc68bebe2 1500 1 1558446977 728 3daf68ad86 1559031753

Vào khoảng năm 1947, cả hai kết hôn với nhau. Để chi trả cho đám cưới này, Công tước xứ Alba đã tiêu tốn khoảng 300.000 USD (tương đương khoảng 3,8 triệu USD ngày nay). Trong thời điểm cả châu Âu đang gặp khó khăn, đó là một đám cưới vô cùng xa hoa và đắt đỏ, đến cả đám cưới của Nữ hoàng Elizabeth II diễn ra 1 tháng sau đó cũng kém xa. Sau khi kết hôn, Cayetana đã sinh 5 con trai và 1 con gái.

12763260 image crop 2000x1791 1558426672 728 5555b72e7d 1559031753

Bà bên cạnh con gái của mình.

Bên cạnh việc là một người mẹ và người vợ đảm đang, nữ công tước còn là một vũ công tài ba. Bà rất thích nhảy flamenco và có thể nhảy tốt hơn bất cứ ai ở Tây Ban Nha.

Sở thích của bà làm dấy lên tin đồn rằng con trai thứ 4 của nữ công tước Fernando là con của vũ công Antonio el Bailarin, tuy nhiên bà đã phủ nhận tin đồn này. Chồng bà cũng không để tâm đến nó và luôn ủng hộ đam mê của vợ.

12763060 image crop 1316x1651 1558521307 728 c3da52dd79 1559031753

Dù phóng khoáng và thoải mái là vậy nhưng khi danh họa Pablo Picasso ngỏ ý muốn vẽ một bức chân dung khỏa thân của bà (họa sĩ Goya đã vẽ bức chân dung của bà cố bà), chồng của nữ công tước đã phản đối kịch liệt. Chính quyết định này của chồng đã khiến cho bà hối hận trong suốt phần đời còn lại.

12763210 image crop 1403x1632 1558521322 728 b51d5b33f0 1559031753

Cayetana và Louis đã sống với nhau gần 26 năm cho đến khi ông qua đời vì bệnh bạch cầu. Trước đó, nữ công tước không hề biết về căn bệnh của chồng và chỉ phát hiện ra nó khi bệnh ở giai đoạn cuối.

Cuộc hôn nhân thứ hai với một cựu linh mục

Năm 1978, Nữ công tước 52 tuổi lên xe hoa lần hai. Chú rể lần này là một người đàn ông 41 tuổi tên là Jesus Aguirre. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như ông không phải là một cựu linh mục từng rời bỏ chức tư tế vì những quan điểm chính trị trái ngược của mình.

Chính vì vậy, cuộc hôn nhân này đã vấp phải rất nhiều sự phản đối từ giới quý tộc. Tuy nhiên, họ vẫn bỏ mặc tất cả và đã sống hạnh phúc cùng nhau suốt 23 năm trước khi người đàn ông qua đời vì ung thư.

12763160 image crop 1856x1397 1558589141 728 43d075df13 1559031753

Cayetana và chồng hai.

Sau khi chồng mất, Nữ công tước bị mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng và đã quyết định chữa nó bằng cách không giống ai: phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, điều này không mấy tác dụng và càng về sau, bà càng hay đi phẫu thuật và biến thành một bà già cổ quái có gu ăn mặc lập dị.

12763110 image crop 2000x1642 1558522158 728 20be728675 1559031753

Ngay cả những đứa con của bà cũng e dè trước những hành vi lập dị của mẹ mình nhưng người Tây Ban Nha vẫn yêu bà. Bà được mọi người tôn vinh là "cô con gái thực sự của vùng Andalusia" vì ủng hộ thành phố Seville và văn hóa của khu vực, cũng như là luôn đóng góp hết mình cho bộ môn nhảy flamenco.

Tình yêu cuối cùng của nữ công tước

Alfonso Diez, người bạn của nữ công tước trong suốt 30 năm chính là người đã cứu bà khỏi căn bệnh trầm cảm. Sau đó, ông ta đã đem lòng cảm mến nữ công tước và quyết định cầu hôn bà.

Tuy nhiên, cuộc tình này không được cả người nhà Cayetana lẫn dân chúng Tây Ban Nha tán thành vì một lẽ đương nhiên, ông không môn đăng hộ đối với bà và kém bà đến 24 tuổi.

12763010 image crop 2000x1849 1558424258 728 353a9078c1 1559031753

Khi biết tin, truyền thông đại chúng thường xuyên đưa tin để nói xấu Alfonso và cười nhạo nữ công tước. Con cái bà thì không đồng ý vì cho rằng đây là một gã đào mỏ.

Vua Tây Ban Nha không chấp thuận cuộc hôn nhân này nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua bà. Cuối cùng, ông ra điều kiện: nếu bà muốn kết hôn thì phải trao quyền thừa kế gia tộc Alba cho con của mình.

12762960 image crop 533x785 1558523417 728 6a4d571546 1559031753

Năm 2011, Cayetana đã đưa tất cả số tiền của mình (khoảng 3,5 tỷ USD) cho các con và kết hôn với Alfonso. Trong đám cưới của mình, cô dâu 85 tuổi nhảy điệu flamenco. Người chồng trẻ cũng đã chứng minh rằng ông không cần tiền của nữ công tước mà vân có thể sống tốt.

Chính ông là người đã chăm sóc cho Cayetana trong những lần ốm đau và luôn ở bên bà sau một cuộc đại phẫu.

Sau cuộc phẫu thuật, bà khỏe mạnh trở lại và không lâu sau, bà đến Ibiza cùng với người chồng trẻ của mình. Tại đây, bà đã thu hút sự chú ý của paparazzi với bộ bikini họa tiết.

Không chỉ có vậy, bà còn mặc nhiều bộ đồ vô cùng sặc sỡ và không phù hợp với tuổi như váy ngắn màu đỏ, quần bó hay tất lưới mắt cáo. Nói về chuyện này, Cayetana nói rằng bà luôn cảm thấy mình trẻ trung và muốn mặc đúng với tâm trạng của mình.

12763410 image crop 2000x1445 1558424671 728 bad3e3eb60 1559031753

Thật không may, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 3 năm. Năm 2014, bà được đưa đến bệnh viện vì viêm phổi và viêm dạ dày ruột cấp tính. Nữ công tước đã từ chối nhập viện, mặc dù biết rằng bệnh của bà vô cùng nghiêm trọng, nhất là ở tuổi của mình. Vào ngày 20 tháng 11 năm 2014, người phụ nữ quý tộc qua đời ở độ tuổi 88.

Theo: Bright Side
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.