Riefian Fajarsyah đã đăng tải một bài tình ca dành cho người vợ xấu số Dylan Sahara kèm với bức ảnh của cô và dòng chữ "Làm thế nào anh có thể sống mà thiếu em?"
Trong đoạn video trên, Fajarsyah nhìn và vuốt tay lên quan tài người vợ quá cố. Trước đấy, khi đang dự đám tang của 2 thành viên cùng nhóm thì anh biết tin đội cứu hộ đã nhận dạng được thi thể của vợ mình. Đám tang của Sahara đã tổ chức không lâu sau đó.
Sahara đã có mặt trên bãi biển Tanjung Lesung vào thứ Bảy khi ban nhạc Seventeen của chồng cô biểu diễn, để rồi chỉ trong vài giây, mọi thứ đều bị xóa sổ bởi cơn sóng thần... Đáng buồn thay, vài ngày sau thứ Bảy định mệnh đó chính là sinh nhật thứ 26 của cô.
Thành viên chơi bass M. Awal 'Bani' Purbani, guitarist Herman Sikumbang, quản lý Oki Wijaya và một thành viên đi theo ban nhạc được tổ chức tang lễ vào thứ Hai. Ngoài ra cũng đã tìm thấy thi thể thành viên chơi trống từng trong tình trạng "mất tích".
Trong một bài đăng, Fajarsyah viết: "Cảm ơn các bạn đã cầu nguyện. Chỉ có Chúa mới có thể trả ơn lòng tốt của các bạn. Xin hãy gửi những lời cầu nguyện đến cho vợ tôi Dylan để cô ấy được yên nghỉ."
Cô gái 25 tuổi này là con gái của một chính trị gia nổi tiếng người Indonesia, đồng thời là một nữ diễn viên được yêu mến.
Hàng chục ngàn tin nhắn chia sẻ sự mất mát với Fajarsyah đã được đăng lên mạng xã hội, trong đó có những người nổi tiếng và chính trị gia. Ca sĩ Judika bày tỏ: "Gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến người anh em. Chúc cậu có sức mạnh và sự kiên cường, cầu mong vợ cậu được bình yên bên Chúa".
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.