Thẩm phán Sandra Barrera tại một tòa án ở Tây Ban Nha đã khiến nhiều người sững sờ khi cho gọi 'nhân chứng' là một chú chó Pit Bull tên Milagros ra tòa.
Công tố viên Francisca Sanchez nói trước tòa án rằng "Rõ ràng, nhân chứng này không thể nói chuyện", sau đó một bác sĩ thú y bước vào và giải thích chi tiết với thẩm phán. Việc gọi Milagros ra là để mọi người thấy được các thương tật vĩnh viễn, những vết sẹo và tâm lý bất an sẽ đi theo chú chó đáng thương cả đời.
Hành động cho phép động vật ra làm chứng trước tòa rất hiếm thấy ở Tây Ban Nha nhưng thẩm phán Sandra cùng nhiều bên đều đã đồng ý chuyện này. Bây giờ thì tất cả mọi người có thể hiểu ngược đãi và lạm dụng động vật sẽ gây ra hậu quả gì.
Bị cáo tên là Sergio M.J thừa nhận chính mình đã ném Milagros vào thùng rác vào tháng 10/2012 nhưng hắn ta cho rằng lúc đó chú chó của mình đã chết nên mới vứt đi. Rất may sau đó, người đi đường đã nghe tiếng kêu yếu ớt phát ra từ thùng rác nên gọi cho cơ quan chức năng.
Adriana Naranjo nhân viên thuộc nhóm bảo vệ động vật đã đích thân chăm sóc các vết thương của chú Pit Bull đáng thương và nuôi dưỡng em đến hiện tại. Cô chia sẻ "Việc kêu Milagros ra tòa thật sự mang thông điệp rất tích cực".
Ngoài tội danh ngược đãi động vật Sergio M.J còn phải đối mặt với nhiều cáo buộc khác và khả năng chịu án tù trên 1 năm.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.