Không những không có hành động can ngăn hay khuyên giải, những người dân ở khu vực xung quanh còn mang ghế ra xem như một trò giải trí khiến ai nấy đều cảm thấy rất bức xúc.
Một người đàn ông không biết rõ danh tính được nhìn thấy đang ngồi trên tầng thượng của một toà nhà 11 tầng ở Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào ngày 23/6, theo tờ Xuehua đưa tin.
Một đoạn video lan truyền cho thấy ông ta đang ngồi lơ lửng gần rìa của toà nhà và nhìn xuống với ý định tự kết liễu mạng sống.
Cũng trong lúc đó, người dân địa phương đã tụ tập rất đông gần toà nhà. Tuy nhiên, thay vì khuyên ngăn hay báo với cơ quan chức năng, họ lại túm tụm bàn tán, cười nói, thậm chí có một số người còn mang ghế ra ngồi xem người khác tự sát. Cảnh tượng kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ, đông vui không khác gì trẩy hội.
Người quay lại đoạn phim cũng được cho rằng đang ngồi để xem người đàn ông trên tự sát.
Rất may mắn, các nhân viên cứu hộ đã đến kịp thời và giải cứu thành công người đàn ông này. Họ cho biết ông ta đã cãi cọ với vợ và có ý định nhảy lầu, tờ NetEase đưa tin.
Một số cư dân mạng Trung Quốc đã lên tiếng bức xúc khi có rất nhiều người không coi trọng mạng sống người khác:
"Người Trung Quốc thích đi xung quanh và xem những thứ như thế này diễn ra!".
"Không lẽ cô gái lần trước vẫn chưa đủ với họ?".
“Họ làm sao vậy? Thật sự quá thờ ơ và lạnh lùng”.
"Ồ, tôi có cảm giác rằng họ đang xem một bộ phim."
Đây là lần thứ 2 liên tiếp người dân địa phương Trung Quốc cổ vũ người khác tự sát một cách nhẫn tâm. Tuần trước, họ cũng từng cười cợt và khuyến khích một cô gái 19 tuổi cũng có ý định nhảy lầu. Cô gái ấy đã không may mắn và mất mạng vì hành động vô nhân tính của các "khán giả" xung quanh.
Mạng sống của con người rất quý báu, nhưng với xã hội hiện nay, người ta lại sẵn sàng cổ vũ để người khác tự kết liễu chỉ vì cảm thấy chuyện đó thú vị. Thế giới của chúng ta đang làm sao vậy?
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.