Cậu mơ thấy đại chiến người – thú, và tèn tén ten… những cổng trường biến thành robot cất cánh bay lên trời.
Thôi Vĩnh Gia, 21 tuổi, sinh viên đại học năm thứ tư khoa Kiến trúc, vì những sáng kiến và hoạt động ở trường, được bạn học khen là “Đại thần”. Vĩnh Gia không thích chơi game, chỉ thích “chơi” photoshop, và có lần chơi liền tù tì 21 giờ không nghỉ. Tuy vậy, “đại thần” cũng có lúc rớt tín chỉ và vẫn phải đi làm thêm để kiếm tiền.
Có bạn nào có ý tưởng giống cậu chàng không nào?
Theo: Quảng Châu Nhật Báo
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.