Bệnh viện trung tâm Hồng Kông từng là một trong những nhà cung cấp dịch vụ y tế tư nhân giá rẻ thành công nhất của thành phố. Hiện nay, cơ sở y tế này đã bị bỏ hoang sau khi đóng cửa vào năm 2012 do tranh chấp về đất đai.

Hình ảnh rùng rợn trong bệnh viện bị bỏ hoang.

Bàn làm việc vẫn còn sót lại nhiều đồ dùng.

Hồ sơ và tài liệu nằm la liệt trên sàn nhà.
Bênh viện được thành lập vào năm 1966 trên mảnh đất do Giáo Hội Anh Giáo cung cấp. Mục đích ban đầu của nó là giúp các bác sĩ chạy trốn khỏi Trung Quốc có nơi để tiếp tục hành nghề.

Nơi đây từng thực hiện hơn 60% ca phá thai của Hồng Kông mỗi năm.

Cận cảnh bên trong một phòng khám bệnh.
Trong 46 năm hoạt động, cơ sở y tế này đã cung cấp các dịch vụ y tế chi phí thấp cho nhiều người dân Hồng Kông, những người không đủ khả năng chi trả viện phí ở những bệnh viện khác. Vào thời hoàng kim của mình, có khoảng 6.000 vụ phá thai được thực hiện ở đây mỗi năm, biến nơi đây trở thành nhà cung cấp dịch vụ phá thai lớn nhất Hồng Kông lúc bấy giờ.

Phòng làm việc giờ đã không còn ai lui tới.

Một mô hình xương treo lủng lẳng giữa phòng như trong phim kinh dị.



Bệnh viện này từng là nhà cung cấp dịch vụ phá thai lớn nhất Hồng Kông lúc bấy giờ.
Tuy nhiên, bệnh viện này đã bị đóng cửa trong sự tiếc nuối của nhiều người do ảnh hưởng của vụ tranh chấp đất đai diễn ra vào năm 2009. Chủ cơ sở này thông báo rằng họ phải đóng cửa nó để nhường vị trí cho một bảo tàng và phòng trưng bày trị giá 800 triệu USD. Tuy nhiên, cho đến nay dự án ấy vẫn chưa có dấu hiệu được thực hiện.

Các loại dụng cụ và thiết bị y tế không sử dụng bị ăn mòn và phủ đầy bụi nằm la liệt bên trong bệnh viện.





Dù Giáo hội không đồng ý với những đề xuất cho rằng dịch vụ phá thai là một phần của việc tái phát triển, bệnh viện đã cho thấy sự nghèo nàn trong việc giáo dục giới tính và dịch vụ phá thai của thành phố.

Cảnh tượng đổ nát ở khắp mọi nơi.


Vết tích còn sót lại của bệnh viện bị đóng cửa quá đột ngột.
Cơ sở y tế gồm 80 giường này cũng thực hiện việc điều trị ngoại trú và các ca phẫu thuật. Sau khi quyết định đóng cửa được tòa án thông qua, họ phải bán đi hầu hết các trang thiết bị y tế. Những vật dụng chưa thể thanh lý hiện nay nằm rải rác trong không gian tối tăm của các tòa nhà bị bỏ trống, chờ đợi sự bào mòn của thời gian trong cô tịch.

Sự đối lập giữa hình ảnh đổ nát của bệnh viện và vẻ hiện đại của các tòa nhà bên cạnh.



Do không tìm được người mua, rất nhiều trang thiết bị có giá trị bị bỏ lại mặc cho thời gian tàn phá.



Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.