Vào thời đại mà chuẩn "đẹp không tưởng" lên ngôi, và đi cùng với đó là "cơn nghiện" chỉnh ảnh, photoshop lan rộng ở khắp nơi, vẻ đẹp tự nhiên thực sự là một điều hiếm có.
Một nghệ sĩ người Ukraine, Olga Kamenetskaya đã quyết định đi ngược lại xu thế trên của xã hội. Cô "trang điểm" cho những con búp bê của mình, để nhìn chúng trông có vẻ ngoài "người" nhất có thể.
Với Olga, việc "tân trang" vẻ ngoài cho búp bê ban đầu chỉ có ý nghĩa với cô như một sở thích đơn thuần. Nhưng dần dần, cô gần như đã trở thành một chuyên gia trong chuyện này. Những cô búp bê được sản xuất đại trà như Barbies, hay Monster High với vẻ đẹp "hàng trăm như một" được cô "hô biến" thành hàng chục cô búp bê mang vẻ ngoài riêng biệt, không trùng lặp.
Bất kì cô búp bê nào cũng có tồn tại một khuyết điểm trên khuôn mặt, hay hình thể, như chính bản thân con người. Hơn nữa, cô còn làm lại tóc giả hay khuôn mặt, hốc mắt cho cả búp bê công cuộc "đại phẫu" thêm hoàn thiện.
Khi chia sẻ với tờ Vouge về mục đích công việc này, cô nói:
"Tôi không thích những gương mặt quá hoàn hảo, trông nó thực sự rất vô hồn và thiếu sức sống. Một vài khiếm khuyết nhỏ trên khuôn mặt các búp bê dù không quá nổi bật, nhưng nó lại mang đến cho chúng một tâm hồn thật sự. Có lẽ, thông điệp mà những nhà sản xuất đồ chơi muốn gửi gắm trong từng con búp bê là về cái đẹp không tì vết, nhưng tôi muốn thay đổi nó, hướng đến những giá trị "người" hơn."
Dưới đây là một vài bức ảnh về vẻ đẹp "có tì vết" mà Lost Bird nhặt được từ tài khoản Instagram của Olga. Ý kiến của mọi người về nó thì thế nào nhỉ?

Khác với vẻ ngoài ban đầu, cô búp bê này không còn đôi mắt hai mí siêu bự, hay cặp môi dày nữa. Nhưng bù lại, trông cô vẫn rất dễ thương với đôi mắt có thần.

Rõ rằng khi không mở mắt to hết cỡ, cô búp bê này trông xinh hơn nhiều.

Từ bà ngoại thành cô gái tuổi teen, đúng là sức mạnh của trang điểm.

Em đẹp không cần son phấn/ Xinh ... thật xinh... thật xinh..., rất hiền.

Tàn nhang và một đôi mắt cân đối hơn so với khuôn mặt, thật là một sự lột xác ngoạn mục.

Trái: Vô hồn, lạnh lẽo. Phải: Đẹp cao sang, lạnh lùng mà trông vẫn rất có thần thái.

Khuôn mặt bạn khi đi tiệc và khi đi làm.

Liệu chàng búp bê xinh trai này và người đàn ông mạnh mẽ kia có phải là một không đó?

Hết tuổi nổi loạn, cô búp bê này đã mang một vẻ đẹp nhu mì, dịu dàng hơn trước.

Khaleesi (tên gọi nhân vật Daenerys Targaryen trong bộ phim truyền hình Game of Thrones), có đúng là cô không thế?

Nữ hoàng Đỏ hay Nữ hoàng Trắng rốt cuộc cũng chỉ cùng là một người thôi.

Cô búp bê kia vừa từ cõi chết của loài người về hay sao vậy?

Lúc nào cái đẹp tự nhiên cũng chiến thắng, phải không cả nhà?

Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.