• Về đầu trang
Chim Vịt
Chim Vịt

Những câu chuyện kỳ lạ có thật mà đến bây giờ các nhà khoa học vẫn chưa lý giải được

Độc lạ

1. Đất nước Taured bí ẩn

Năm 1952, một người đàn ông da trắng xuất hiện ở sân bay quốc tế Narita, Nhật Bản với hộ chiếu từ một quốc gia không tồn tại được gọi là Taured. Sau đó nhân viên hải quan đã yêu cầu người đàn ông chỉ ra vị trí đất nước của anh ta trên bản đồ. Người đàn ông lập tức lấy bản đồ từ tay của những nhân viên hải quan, nhưng điều bất ngờ đó chính là ông ta tìm mãi cũng không thấy được tên quốc gia mình nói trên bản đồ mà những nhân viên sân bay đưa.

1

Khi những nhân viên an ninh ở sân bay tiếp tục tra hỏi thì anh ta tỏ ra vô cùng tức giận. Anh còn khẳng định chắc nịch rằng đất nước Taured đã tồn tại hơn 1000 năm.

Điều kỳ lạ là hộ chiếu của người đàn ông da trắng này có tem nhập cư từ các nước, tiền của nhiều nước châu Âu, séc từ một ngân hàng không xác định và bằng lái xe được cấp ở Taured. Những nhân viên an ninh của sân bay buộc phải giữ người đàn ông này lại để điều tra thêm.

Sau đó, người đàn ông da trắng được đưa tới một căn phòng khách sạn và bị giám sát bởi hai nhân viên an ninh. Tuy nhiên hai ngày sau người đàn ông này biến mất một cách bí ẩn. Dù cảnh sát Tokyo đã nỗ lực tìm kiếm, nhưng họ không bao giờ có thể tìm thấy được cư dân đến từ Taured này nữa.

2. Những người khổng lồ kỳ lạ

Vào tháng 5/1972, có bốn cô gái lái xe trở về nhà trên sa mạc. Tuy nhiên vì chưa quen đường nên các cô gái đã đi sai, họ cứ đi mãi đi mãi rồi chợt nhận ra con đường phía trước không còn là đất cát nữa mà được thay thế bởi xi măng trắng. Vì biết là đã bị lạc nên bốn cô gái có ý định tìm người để hỏi đường, rồi họ nhìn thấy một tòa nhà với biển hiệu neon cùng những dòng chữ kỳ quặc mà không một ai hiểu được.

2

Bốn cô gái định tiến lại gần tòa nhà để tìm xem có người nào không thì bất chợt một nhóm người đàn ông cao lớn đi ra từ phía tòa nhà, và họ tỏ vẻ hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy các cô gái. Sau khi nhìn rõ những người đàn ông cao lớn kia, bốn cô gái mới tá hỏa nhận ra rằng những gã này không giống con người, vì quá hoảng sợ nên họ đã lái xe bỏ chạy.

Trong khi các cô gái cố gắng chạy trốn, họ nhận thấy có bốn chiếc xe hình quả trứng rất kỳ lạ đuổi theo sau. Bốn cô gái dậm chân ga hết mức để có thể thoát khỏi nơi này một cách nhanh nhất, họ chạy thật nhanh về phía trước cho đến khi những chiếc xe bí ẩn mất hút khỏi tầm mắt, bằng cách nào đó cuối cùng các cô gái trở cũng có thể trở về con đường cũ trên sa mạc. Sau này khi quay trở lại, những cô gái không thể tìm ra nơi bí ẩn mà họ từng đến hay cách mà họ có thể đi đến được đó.

3. Hai đứa bé da xanh

Vào thế kỷ 12, có hai đứa trẻ kỳ lạ xuất hiện ở ngôi làng Woolpit, Anh. Cả hai đều có làn da màu xanh lục, nói một ngôn ngữ không ai hiểu được, mặc quần áo kỳ dị và không ăn bất kỳ loại đồ ăn nào ngoại trừ đậu sống. Hai đứa bé được dân làng đưa về chăm sóc và dần thích nghi với cuộc sống mới, nhờ đó mà màu da xanh của chúng cũng nhạt dần rồi biến mất.

3

Không lâu sau đó, bé trai bị bệnh và chết. Còn bé gái, sau khi sống ở đó một thời gian đã có thể nói được tiếng Anh. Đứa bé giải thích rằng cô và em trai mình đến từ một hành tinh tăm tối gọi là Saint Martin – nơi mà mặt trời không bao giờ chiếu sáng.

3 1

Lúc trước cô và em trai đang chăn gia súc thì nghe thấy một tiếng động lớn rồi đột nhiên thấy mình xuất hiện ở nơi này. Một số người đồn rằng hai đứa trẻ là người ngoài hành tinh hoặc đến từ một thế giới song song nào đó đang tồn tại cùng với thế giới của chúng ta.

4. Tỉnh dậy ở một thế giới song song

Tháng 7/2008, một người phụ nữ Tây Ban Nha 41 tuổi có tên là Lerina Garcia đã bị sốc sau khi cô thức dậy, vì cô nhận ra mình đang ở trong một thế giới song song. Được biết theo như lời Lerina Garcia kể lại thì ga trải giường, quần áo ngủ, gia đình thậm chí đến cả công việc đều đã bị thay đổi một cách kỳ lạ.

4

Vào sáng sớm ngày hôm đó, Garcia tỉnh dậy và nhận ra tấm ga giường hay bộ đồ ngủ không giống như cô mặc trước lúc đi ngủ tối ngày hôm qua. Điều này càng trở nên tồi tệ hơn khi Garcia đi làm và phát hiện ra văn phòng làm việc trước đây không còn là của cô nữa. Khi kiểm tra lại thì Garcia mới biết mình làm việc ở một bộ phận khác cũng cùng trong tòa nhà trước đây. Sau đó, Garcia đi đến gặp ông chủ, cô nhận thấy mình chưa từng gặp người này bao giờ, nhưng ông chủ của Garcia lại hiểu rất rõ cô.

Chuyện không chỉ dừng lại ở đó, vì quá sốc nên Garcia đã trở về nhà sớm và gọi điện cho người bạn trai của mình. Khi đó cô đang hẹn hò với một người đàn ông tên là Agustin. Nhưng khi đầu dây bên kia bắt máy thì lại có một người nào đó trả lời. Người bên kia nói với Garcia rằng không có ai có tên là Agustin giống những gì mà cô mô tả cả.

Tin tức này làm Garcia bị chấn động mạnh khi cô đã cùng người đàn ông kia hẹn hò được 4 tháng. Cô thậm chí đã gặp con trai của Agustin, nhưng bây giờ mọi thứ đều chứng minh cả hai đều không tồn tại. Sau một ngày suy nghĩ, cuối cùng Garcia đã đưa ra được một lời giải thích nghe có vẻ phi lý nhưng lại giải đáp được tất cả mọi chuyện diễn ra trong những ngày qua, đó chính là cô đã tỉnh dậy trong một thế giới song song với thế giới của mình.

5. Rừng đá Markawasi

Trong rừng đá Markawasi, người ta đồn rằng có một cánh cửa có thể giúp bạn đi đến một thế giới khác. Một ngày nọ, một nhóm phụ nữ đang cắm trại ở gần một khu rừng Markawasi thì nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ chiếc cabin nhỏ bằng đá. Họ khẳng định đã nhìn thấy những người mặc trang phục từ thế kỷ 17 nhảy múa ở bên trong, một người phụ nữ vì quá tò mò nên đã đến gần xem thử sau đó cô quyết định bước vào bên trong.

5

Trước khi người phụ nữ kịp bước qua cánh cửa hoàn toàn thì một người bạn đã kịp kéo cô trở lại, nhưng một nửa thân thể bước vào cabin đã lập tức bị tê liệt. Một số người nói rằng nửa cơ thể người phụ nữ đã đi qua cánh cửa đến một không gian khác và khi bị kéo ra cơ thể của cô đã trải qua sự dịch chuyển thời gian khiến cho hệ thống thần kinh bị chững lại, dẫn đến tình trạng liệt nửa người.

6. Người đàn ông đến từ hành tinh Sakria

6

Năm 1851, một người đàn ông kỳ lạ có tên là Jophar Vorin xuất hiện ở một ngôi làng nọ và được các nhà chức trách tra hỏi. Sau đó ông ta nói rằng mình đến từ một đất nước gọi là Laxaria – nằm ở hành tinh Sakria. Vorin đến Trái Đất để tìm kiếm người anh đã mất tích trong vụ đắm tàu nhiều năm về trước.

7. Đường cao tốc Singular

Tháng 11 năm 1986, một người đàn ông tên là Pedro Oliva Ramirez lái xe từ Seville đến một thị trấn tên là Alcalá de Guadaíra. Trong phần đầu tiên của đoạn đường không có gì đặc biệt, cho đến khi đi qua đoạn đường cao tốc có 6 làn xe.

7

Ramirez chợt nhận ra khung cảnh xung quanh quá đỗi kỳ lạ, anh chàng bước ra khỏi xe và đi dọc theo rìa đường để quan sát thì nhận thấy đoạn đường lạ này cứ mỗi 8 phút lại có một chiếc xe chạy qua.

Hai bên đường là những tòa nhà chọc trời với hình dáng kì dị, rồi anh ta nghe thấy tiếng nói vọng lại từ xa thông báo rằng đã chuyển đến một quốc gia nào đó ở một bán cầu khác. Ramirez hoang mang trở lại xe rồi tiếp tục lái trong một giờ tiếp theo, con đường được thu hẹp dần rồi phía trước lại xuất hiện bảng chỉ dẫn chỉ đường chỉ về ba phía: Malaga, Seville và Alcalá.

11

Anh chàng quyết định đi theo hướng của Seville, sau đó thật may Ramirez đã quay trở lại được con đường quen thuộc để trở về nhà. Sau này khi hồi tưởng lại và tìm cách quay về con đường cũ dẫn đến đường cao tốc 6 làn nơi có những tòa nhà chọc trời kỳ lạ, Ramirez không thể nào tìm thấy được nơi đó nữa.

Theo: teepr
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.