Gần đây, mọi người đổ xô nhau đặt hàng, "tậu" cho mình những chiếc gối ôm được tạo hình giống đến 100% hình ảnh thật của các món ăn như chân giò, tôm hùm thậm chí là một miếng beefsteak "nóng hổi" để bầu bạn.
Những chiếc gối ôm "ngon lành" nhưng không kém phần hài hước này đã trở thành vật "đắc sủng" trong giới trẻ hiện nay.

"Anh gì ơi, làm người yêu em, anh sẽ được "ăn" bắp nướng phiên bản dài 1 mét suốt đời!"

Khi đang ăn kiêng mà nhìn đám gối này thì coi như tan tành quyết tâm.

"Nếu có một điều ước em chỉ mong con tôm này chính là đồ thật..."

Con cua này chắc khao được cả làng ăn.
- "Đây có lẽ là cách tốt nhất dành cho người muốn giảm cân như tôi".
- "Nhìn thế này cũng đủ no rồi... Trông chúng nó ngon quá, tôi không kiềm lại được..."

"Cháu ơi, có ngon không?"

Cá rán ngũ vị.

"Chân giò heo mới ra lò đây, mại dzô mại dzô!"

Chị gái ơi, cho Lost Bird một miếng với!

Ăn viên kẹo này xong chắc tiểu đường luôn nhỉ?
- "Các bồ cho tôi hỏi những chiếc gối này mua ở đâu thế?"
- "Tôi cần gấp địa chỉ, có ai biết không? Đây là phương pháp hữu hiệu để tiết kiệm chi phí hẹn hò của tôi đấy!"
- "Lầu trên, tôi đồng ý với ý tưởng của anh!"

Thôi được rồi, chúng ta có nên dừng ở đây không....

Nhìn thôi cũng đủ no cả ngày....

"Nay ông Táo về trời sớm hả chép ơi?"

"Chị ơi, chị đem đùi gà của em đi đâu thế?"

Vì phải nuôi quá nhiều phi tần và quan viên nên Hoàng thượng của chúng ta đã đi PR gối ôm giò heo để kiếm thêm chút đỉnh.

Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.