Nghệ sĩ Shing Yin Khor đã hợp tác cùng với hơn 90 đứa trẻ để tạo nên trạm không gian Salvage Station No.8. Mùa hè năm ngoái, cũng tại khu rừng ở New Hampshire, từng có dự án xây dựng một cuốn sách lật (flipbook) khổng lồ. Năm nay Beam Camp quyết định thực hiện dự án khác "ngầu đời" không kém.
Trạm không gian hoành tráng là công sức của 90 trẻ em. Nguồn hình: Shing Yin Khor
Thành quả sau 100 giờ làm việc trong suốt một tuần liền. Nguồn hình: Shing Yin Khor
Bọn trẻ sử dụng các kỹ năng mà chúng học được khi cắm trại: làm mộc, vẽ tranh sơn dầu, tương tác với đồ điện tử, đúc thạch cao và nhiều thứ khác nữa. Nguồn hình: Shing Yin Khor
Trạm cứu hộ số 8 (Salvage Station No. 8) được xây dựng dựa theo trí tưởng tượng về một con tàu khoa học viễn tưởng bị rơi xuống một khu rừng. Nguồn hình: Shing Yin Khor
Các em đã làm ra những đạo cụ tỉ mỉ đến từng chi tiết. Nguồn hình: Shing Yin Khor
Gồm các mẫu vật giữa thiên hà, thiết bị không gian faux và một bảng thông báo lỗi thời dành cho khách lưu trữ không gian Nguồn hình: Shing Yin Khor
Ý tưởng thực hiện Sci - Fi của Shing Yin Khor Nguồn hình: Shing Yin Khor
Một mô hình nhỏ để tạo ra nguồn sống. Nguồn hình: Shing Yin Khor
Bọn trẻ miệt mài làm việc. Nguồn hình: Shing Yin Khor
Chúng có thể làm tất cả mọi thứ để phụ giúp Shing Yin Khor Nguồn hình: Shing Yin Khor
Hơn 90 đứa trẻ cùng nhau chụp tấm hình kỉ niệm ăn mừng thành quả của mình Nguồn hình: Shing Yin Khor
Nguồn hình: Shing Yin Khor
Nguồn hình: Shing Yin Khor
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.