Đã gọi nhau là bạn thân, ai cũng muốn được đi du hí đến những phương trời mới cùng đám ''siêu quậy''. Thế nhưng không phải ai cũng là phó nháy có tâm để cho ra những tấm ảnh đẹp để đời sống ảo. ''Vấn nạn'' mình chụp bạn hết mình, bạn chụp mình hết hồn thường xuyên xảy ra đối với một team đi du lịch chung.
Trong group du lịch Check in Vietnam, cô bạn Như Nghĩa đã đăng tải những bức hỉnh ''than thở'' về tài năng bấm máy của bạn thân với dòng caption hài hước: ''Đi du lịch cùng bạn thân và cái kết xém tụt huyết áp sau khi xem hình'' đã thu hút được rất nhiều sự đồng cảm của cư dân mạng.
1. Chụp cho nó như 1 công chúa, nó chụp mình chẳng bằng người qua đường luôn

2. Ủa, đợi diễn xong rồi mới chụp phải không?

3. Mình đợi khoảnh khắc nó deep nhất mình chộp liền, còn nó đợi lúc mình chưa chuẩn bị kịp thì bấm máy

4. Chụp cho nó như cô bé mùa đông, nó chụp cho mình như con ất ơ phê thuốc

5. Nó kêu mình đi từ phía xa tới cho nó chụp để rồi nó lấy nét nguyên con đường trừ cái mặt mình ra

6. Nhìn nó cứ như model giữa phố còn mình cứ như "Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây". Nhìn mà tức

7. Mình chụp rõ còn nó chụp lại mờ căm

8. Muốn có một bức ảnh sống ảo giữa rừng lá thu Seoul sao khó quá bạn thân ơi

9. Nó chụp gì cũng rõ trừ mặt mình ra

10. Mình chụp nó tươi như hoa, nó chụp mình như chiếc lá héo

11. Còn đâu bộ Hanbok xinh xắn của mình?

Những bức hình so sánh vô cùng chân thật của facebooker Như Nghĩa đã chỉ ra một điều vô cùng quen thuộc với: Đã là bạn thân, luôn luôn có một người chụp ảnh xấu. Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận bày tỏ sự đồng cảm với cô nàng.







Dù vậy, vẫn ít ai có thể giận đứa bạn thân của mình lâu chỉ vì can tội ... chụp ảnh xấu. Tình bạn vẫn vô cùng quan trọng đúng không nào?

Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.