Bộ ảnh ghi lại khung cảnh hoang tàn của khách sạn Hachijo Royal Hotel, từng được mệnh danh như một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất của Nhật Bản, 12 năm sau ngày đóng cửa. Tọa lạc trên đảo núi lửa Hachijō-jima, cách thành phố Tokyo gần 300km, nơi đây chẳng có lấy một bãi tắm nào cả. Chỉ thợ lặn mới tìm ra vài thứ hay ho để khám phá dưới làn nước xanh.
Duy trì hoạt động cho một khách sạn lớn như vậy luôn là bài toán kinh doanh khó nhằn. Dù đã thử rất nhiều cách để hồi sinh việc kinh doanh, khách sạn này cuối cùng cũng phải đóng cửa vào năm 2006. Ngạc nhiên làm sao khi một số căn phòng như tạo riêng một hệ sinh thái cho mình, số khác thì chỉ phủ lên lớp bụi mờ ảo.
Đứng từ khách sạn phóng tầm mắt ra là một màu xanh trải dài
Cỏ dại lan tràn khắp lối đi vào khách sạn
Những ô cửa sổ chỉ đầy bóng cây chen nhau vươn mình đón nắng
Bộ bàn ghế chỏng chơ giữa căn phòng trống.
Ở một số phòng, thời gian như thể ngừng lại.
Chỉ lớp bụi mờ mới tố cáo nơi này đã lâu không có tay người chăm sóc, còn lại mọi thứ vẫn nguyên vẹn như thuở đầu.
Khó có thể tin rằng căn phòng này đã bị bỏ trống 12 năm qua.
Tuy nhiên, không phải căn phòng nào cũng có chung số phận như thế.
Chiếc piano lặng im chiếm một góc, nhường lại mặt sàn cho rêu
Vắng hơi người, piano chỉ có thể làm thính giả cho tiếng sóng vỗ ngoài kia chứ chẳng thể hòa chung một khúc nhạc.
Giữa những khung hình đầy hoang tàn, màu xanh của rêu phong cỏ dại là nguồn sinh khí duy nhất còn sót trong không gian
Chiếc tivi nồi đồng cối đá bất biến trước dòng chảy thời gian
Lặng im trên tủ nhìn mọi thứ dần hủy hoại
Nhưng cũng có chiếc nghiêng ngả đôi phần
Đối lập với bức tường xanh mát mắt ở phòng ngoài là những bức tường loang lổ bong tróc sơn ở phòng trong
Hoa vẫn nở nhưng chẳng còn người thưởng nữa rồi
Hơn chục năm về trước, có lẽ căn phòng này sẽ tràn ngập tiếng nói cười của các vị khách
Vài cuốn sách trên ghế vẫn đang mở, tựa như có người nào đấy đang đọc giữa chừng
Căn phòng có cửa sổ siêu bự để hứng nắng này trở thành địa điểm lý tưởng cây cỏ sinh trưởng
Rêu chen sàn, bàn chen ghế, hóa bức tường vốn trắng nay thành xanh màu rêu
Căn phòng mất đi vẻ sang trọng ban đầu
Cây cỏ nay thành khách trọ lâu năm của khách sạn
Mọi thứ đều xiêu vẹo đổ nát
Đồ đạc mục rữa dần theo thời gian
Căn phòng này bị phá hủy hoàn toàn
Cây cỏ cũng héo khô
Ánh sáng chiếu rọi chỉ làm nổi bật thêm vẻ tiêu điều xơ xác của nơi đây
Hành lang không người qua lại
Cột thì vẫn chống trần còn người thì chẳng thể chống nổi cho khách sạn nữa rồi
Bức ảnh như được cắt ra trong một bộ phim kinh dị
Nhìn những hình ảnh hoang tàn trên, khó ai có thể ngờ nó thuộc về khách sạn bề thế và sang trọng như này
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.