• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

Khách sạn bỏ hoang Diplomat tồn tại hơn trăm năm gây ám ảnh tại Philippines

Du lịch

Khách sạn Dominican Hill Retreat hay còn được gọi là Diplomat được xây dựng từ năm 1915 bởi các tu sĩ người Mỹ thuộc Dòng Anh Em Giảng Thuyết, với mục đích làm nơi nghỉ dưỡng cho họ và các nữ tu. Cha Roque Ruaño, O.P., cùng kiến ​​trúc sư của khuôn viên hiện tại của Đại học Santo Tomas tại Philippines, đã thiết kế tòa nhà.

1

Toà nhà được xây dựng từ năm 1915 và trải qua rất nhiều thăng trầm lịch sử.

2

Với phong cách Châu Âu và kiến trúc rất tinh tế, nơi này được xem là nỗi ám ảnh xinh đẹp ở Philippines.

3

Nếu vẫn hoạt động, nơi này chắc chắn là ngôi nhà có niên đại trăm năm nhưng vẫn rất phù hợp với thế giới hiện đại.

Một khu đồi rộng 17 ha đã được họ mua lại từ những người Mỹ cư trú tại Baguio. Toà nhà được xây dựng từ năm 1913 và được giám sát bởi Cha Ruaño. Đến tháng 5/1915, toà nhà hoàn thành và đi vào hoạt động. Ngọn đồi nơi đây cũng được gọi là "Đồi của người Dominica".

7

Những hình ảnh từ khi mới thành lập cũng được lưu giữ đến ngày nay.

6

Đây từng là nơi nghỉ chân của nhiều tu sĩ.

11

Những bức tường rêu phong khiến nơi này rất rùng rợn.

Trong Thế chiến II, những người tị nạn đã tá túc ở đây. Sau đó, Lực lượng Nhật xâm chiếm nơi này, biến nó thành pháo đài và đồn trú ẩn của Quân đội Hoàng gia Nhật Bản. Hiến quân Nhật (đội quân cảnh của Đế quốc Nhật Bản) đã tra tấn, cưỡng hiếp và giết chết các linh mục, nữ tu, cũng như những người tị nạn rất man rợ.

9

Trong Thế Chiến II, quân Nhật chiếm đóng nơi này, biến nơi này thành trại tu binh, pháo đài và bắt các linh mục, nữ tu phục vụ.

24

Nữ tu thậm chí còn bị hãm hiếp và giết chết tại đây.

25

Ngày nay đến đây tham quan, bạn còn được chụp ảnh trong trang phục linh mục và nữ tu như ngày xưa giữa khung cảnh u ám của toà nhà.

Vào tháng 4/1945, lực lượng Mỹ đã ném bom nơi này và tấn công toà nhà buộc lực lượng Nhật Bản tự sát tại đây. Giữa năm 1945-1947, toà nhà được tu sửa sau khi trải qua chiến tranh.

4

Sau chiến tranh, một thương gia đã mua lại nơi này và xây dựng thành khách sạn với 33 phòng.

5

Đến năm 1987, chủ nhân khách sạn bị xuất huyết não qua đời, nơi này bị bỏ hoang. Sau đó khách sạn bị cướp tàn phá chỉ còn lại khung cảnh hoang tàn và đổ nát.

12

Kể từ đó, nơi này khiến ai cũng dựng tóc gáy mỗi khi đi ngang qua.

16

Nước tù đọng trong toà nhà, khiến nơi này bị rêu bám đầy trên tường.

Công ty kinh doanh khách sạn Diplomat đã mua lại quyền sở hữu toà nhà vào năm 1973 và biến nơi này thành khách sạn 33 phòng ngủ nhưng vẫn giữ lại những nét đặc trưng độc đáo của các tu sĩ người Dominica.

13

Một số hình ảnh cho thấy khách sạn Diplomat ngày mới đưa vào sử dụng.

17

Cánh cửa sắt chào đón bạn đến với toà nhà được cho là ám ảnh nhất Philippines.

18

Kiến trúc nhìn từ bên ngoài, nơi này rất giống toà lâu đài ma trong truyền thuyết.

30

Những câu chuyện về bóng ma vẫn ám ảnh nơi này mỗi khi đêm tối buông xuống.

22

Nhiều người còn nghe thấy tiếng hét, tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

Khách sạn từng được quản lý bởi Antonio Agapito "Tony" Agpaoa, một doanh nhân sống ở Baguio.

Vào năm 1987, ông qua đời vì bị xuất huyết não. Sau đó, khách sạn đã ngừng hoạt động và bị bỏ hoang.

Nơi này từng nhiều bị cướp phá. Ngoài ra, tòa nhà cũng bị thiệt hại đáng kể trong trận động đất năm 1990.

26

Nhiều người khẳng định những oan hồn này là những nữ tu và quân Nhật đã từng chết ở đây.

21

Nhân viên và người xung quanh còn khẳng định họ thường xuyên trông thấy những bóng ma không đầu.

23

Trước đây nó đã từng là một nơi rất sang trọng và mang phong cách Châu Âu.

Nhiều câu chuyện ma quái về toà nhà bỏ hoang được nhiều người đồn thổi. Họ kể về những bóng ma đi lại quanh toà nhà. Trong đó có nhiều người khẳng định gặp bóng ma nữ tu hay binh lính của Đế quốc Nhật Bản trong quá khứ.

10

Khuôn viên với đài phun nước và hành lang rộng.

14

Nhưng ngày nay chúng ta chẳng thấy gì ngoài sự ám ảnh về những câu chuyện đáng sợ ở đây.

Một số người còn nhìn thấy những bóng ma không đầu lẩn quẩn bên trong khách sạn. Nhân viên làm việc tại đây thường nghe thấy âm thanh lạ vang vọng qua các bức tường của tòa nhà như tiếng trẻ sơ sinh khóc hay tiếng la hét.

Theo: Next Shark
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.