Kevin Abosch là một nhiếp ảnh gia người Ireland. Ông đã chụp ảnh cho rất nhiều người nổi tiếng khác nhau, từ nhà hoạt động Malala Yousafzai, Yoko Ono cho tới nhà sáng lập Wikipedia Jimmy Wales hay giám đốc điều hành Facebook Sheryl Sandberg và nhiều người nổi tiếng khác. Thế nhưng, trong khi những bức ảnh chân dung nhân vật tầm cỡ thế này thường có giá khoảng 500,000 USD thì một tấm ảnh chụp củ khoai tây bình thường lại có giá gấp đôi.
Người phát ngôn của Kevin Abosch cho biết, một doanh nhân châu Âu đã trả 1 triệu euro (khoảng 1,086,810 USD) cho bức ảnh đặc biệt này khi nhìn thấy nó ở nhà nhiếp ảnh gia tại Paris.
Bức ảnh “Potato #345” được chụp tại nhà riêng của ông ở Dublin. Một bản in nhỏ hơn của tấm ảnh này đã tặng cho một bảo tàng ở Serbia và một tấm thì được treo trong bộ sưu tập cá nhân. Được biết, nếu cuộc mua bán kể trên thành công thì đây sẽ là tấm ảnh đắt thứ 15 thế giới. Hiện tại, tấm ảnh đắt giá nhất thế giới hiện nay là bức “Rhein II” của Andreas Gursky với giá lên tới 4,3 triệu USD ở buổi đấu giá Christie năm 2011.
Lí giải về cái giá trên trời của tấm ảnh này, Abosh giải thích: “Tôi thấy sự tương đồng giữa củ khoai tây và con người đã nói lên các mối quan hệ của chúng ta trong tư cách là một cá nhân giữa tập thể. Thông thường, cuộc sống của một củ khoai tây đã được thu hoạch thường rất khắc nghiệt và không được xem trọng. Tôi dùng củ khoai như một đại diện cho những trải nghiệm trong cuộc sống con người.”
Bạn nghĩ sao về cuộc mua bán thú vị này? Chia sẻ cùng Lost Bird nhé!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.