Shin Noguchi là một nhiếp ảnh gia đường phố đến từ Nhật Bản. Những bộ ảnh của anh thường nhắm đến vẻ đẹp và sự thanh bình trong cuộc sống của người dân "xứ sở hoa anh đào".
Từ lâu, nền văn hóa - con người cùng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của Nhật Bản luôn để lại một ấn tượng tốt trong mắt các du khách. Vậy nhưng, không phải ai trong chúng ta cũng có cơ hội được đến thăm đất nước nhỏ bé xinh đẹp này. Bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Shin Noguchi phần nào giúp cho chúng ta có cái nhìn thoáng qua về cuộc sống con người nơi đây.
Với bộ ảnh, Shin Noguchi hi vọng rằng anh sẽ nắm bắt và lưu lại được vẻ sống động và xinh đẹp của cuộc sống thường ngày. Anh miêu tả tác phẩm của mình bằng cụm từ "sự chân thật" - trong cuộc sống, cảnh quan và con người.
"Sự chân thực" mà tôi nói tới không hẳn là thứ mà tôi có thể nhìn thấy được - nhưng nó có tồn tại trong xã hội này, trên những con phố, hay thậm chí là cả trong cuộc sống của mọi người. Tôi luôn cố gắng nắm bắt những giây phút quý giá ấy!
Có thể nói, trẻ em luôn là chủ đề chính trong bộ ảnh của Shin Noguchi.

Một cô bé với chiếc thuyền đạp vịt. Chú thiên nga ở đâu ra vậy?

Trẻ em Nhật Bản luôn được hướng dẫn, giáo dục về tính tự lập từ nhỏ. Dù vậy, gia đình vẫn là một phần không thể thiếu đối với các em.

Một em bé với tấm ảnh người mẹ lúc mang thai. Thật đáng yêu phải không?

Xin chào, Hooman!!
Bên cạnh trẻ em, thú cưng cũng là một chủ đề yêu thích của nam nhiếp ảnh gia này.

Hầu hết người Nhật Bản thường rất yêu thú cưng. Đặc biệt là trẻ em và những người cao tuổi.
Những chú mèo, chó ở Nhật Bản luôn được chăm sóc một cách cẩn thận. Đặc biệt, Nhật Bản còn được biết đến với nhiều đảo "thiên đường mèo" như Aoshima, Sanagishima, Okishima,... với số lượng các "hoàng thượng" có khi còn vượt quá cả đầu người.

Một "hoàng thượng" với gương mặt... nhăn nhó
Cuộc sống của con người Nhật Bản tuy có vẻ yên bình, chậm rãi, nhưng thực chất đây lại là đất nước có tốc độ phát triển nhanh và năng động nhất trên thế giới. Vốn từ lâu, con người Nhật Bản đã nổi tiếng vì bản tính cần cù, chăm chỉ của mình.

Một chiếc giường cấp cứu nằm ở cầu thang cuốn tại một tòa nhà nào đó. Liệu đã có chuyện gì xảy ra?
Cảnh những viên chức mệt mỏi, thất thần sau ca làm thêm quá giờ đã quá quen thuộc với người Nhật Bản. Dù đáng khen, thế nhưng "văn hóa" này đang dần khiến cho người dân "xứ phù tang" trở nên vô cảm, mất dần hứng thú với cuộc sống cá nhân.

Một cô gái đang nhìn lên trần xe bus

Vào mùa đông, các cửa hàng tại Nhật Bản thường trang trí lại mặt tiền với những chủ đề liên quan đến giáng sinh.
Những hình ảnh hài hước trên tàu điện ngầm!
Dù sao thì, Nhật Bản vẫn là một đất nước xinh đẹp và rất đáng để ghé thăm. Quả thực, nơi đây là một đảo quốc sở hữu những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, cùng những thiên đường du lịch và con người - lịch sử vô cùng thú vị.

Một góc nhỏ Nhật Bản

Người phụ nữ với chiếc Kimono mùa đông truyền thống

Sự thanh tịch nơi cổng chùa

Dù không có đôi chân lành lặn, nhưng người phụ nữ này vẫn ngắm nhìn bức tượng cao với sự vui vẻ, tươi tắn
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.