Nhiếp ảnh gia Ross Taylor đã hợp tác cùng những người nuôi thú cưng, các bác sĩ thú y suốt từ năm 2017-2018 để cho ra đời bộ ảnh về mối quan hệ sâu sắc giữa con người và vật nuôi của họ. Cô Ross đã bắt trọn giây phút đáng quý và đáng trân trọng nhất khi mọi người phải vĩnh viễn lìa xa bạn đồng hành của mình.
Olesya Lykovi đã khóc trong đau đớn trước sự ra đi của chú chó nhỏ Sam.
Vài giây trước, Olesya đã quay sang hỏi bác sĩ Dani (người bên phải) "Cậu ấy đã ra đi rồi à?", bác sĩ Dani gật đầu và nói "Cậu ấy đã trở thành thiên sứ rồi!"
Kiara Manrique kể rằng "Tôi đã cố gắng thử hết mọi cách. Tôi đã cố gắng làm tất cả những gì có thể rồi nhưng... họ nói không còn gì chúng ta có thể làm cho nó nữa".
Kiara đang ôm chú chó vừa mới mất, bên cạnh an ủi cô là chị gái Kimberly. Hai chú chó nhỏ (bên phải) vẫn còn đang mong chờ người bạn của chúng mở mắt dậy...
Marquita Leibe luôn bên cạnh chú chó nhỏ của mình cho đến lúc nó được tiêm mũi thuốc trợ tử. Sau đó chồng cô Donald đã bước ra khòi phòng khách và khóc nức nở.
Vào một buổi chiều, Kai đã cảm thấy có chuyện bất thường với chú chó bạn của nó Asia nên đã chạy theo chiếc xe của chủ nhân Rob Peterson và bác sĩ Dani.
Ít phút sau, cùng với em gái Carrie của mình, Rob đã an táng chú chó thân thương Asia...
Carrie Peterson đã thả những bông hoa đẹp nhất cho Asia.
Nhiếp ảnh gia Ross chia sẻ "Mùi đất mới chính là mùi làm tôi nhớ đến hình ảnh cuối cùng của Asia. Trông nó thật bình yên".
Leigh Zahn nằm trên giường và ôm vào lòng chú chó nhỏ của mình. Hình ảnh này chỉ chụp cách vài giây trước khi Spencer trút hơi thở cuối cùng.
Rebecca Cassity nói trong nước mắt "Tôi đã luôn bên cạnh Coco cho đến lúc nó lìa đời".
Ngồi cạnh cô là Drew chồng của mình, tuy làm trong quân đội nhưng anh vẫn không giấu được những giọt nước mắt "Đây là cách tốt nhất dành cho nó..."
Heidi ngước nhìn cô chủ Bob Lutz lần cuối trước khi từ biệt.
Heidi đã trải qua những đau đớn và suy yếu dần vì bệnh tiêu hóa. Nếu nhìn kĩ phía sau, bạn có thế thấy Winnie, một chú chó khác của Bob đang cố nhìn qua cửa sổ để được thấy hình ảnh cuối cùng của bạn mình.
Darcy Jones đang nói chuyện với bác sĩ thú y Loren Gassler về tình trạng của Allie, chú chó 15 tuổi của mình.
Allie đang trải qua những tháng ngày đau đớn vì căn bệnh ung thư. Bác sĩ Loren đã giải thích với Darcy rằng hiện nay cách tốt nhất để giải thoát cho Allie chính là phương pháp tiêm trợ tử nhân đạo.
Vanessa Gangadyal an ủi con trai cô, Ian 8 tuổi. Trong khi đó chồng cô, Michael Gangadyal vuốt ve chú chó Ally vừa mới qua đời.
Wendy Lehr ôm chặt chú chó Mimosa của mình, chỉ vài phút sau nó đã mãi mãi yên nghỉ.
Trung tâm thú y Lap of Love đã giúp cho rất nhiều chú chó đang trải qua đau đớn vì bệnh tật được giải thoát thật nhẹ nhàng trong vòng tay yêu thương của chủ nhân. Nhiếp ảnh gia Ross Taylor cho biết cô luôn khâm phục, biết ơn và kính trọng những vị bác sĩ thú y này.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.