Rời khỏi thành phố Đà Lạt với những lớp sương mù vây quanh nỗi niềm thơ mộng, đi thẳng theo Quốc lộ 20 và Quốc lộ 27 về phía biển, để rồi cuối con đường bạn sẽ phải ‘sốc nhiệt’ vì đã ‘lỡ chân’ đến thành phố biển Phan Rang với món đặc sản nắng như Phan gió như Rang.
Nhiếp ảnh gia Eric Hundert người Canada đã trót phải lòng phố biển Phan Rang, nhưng cũng để lại tâm hồn mình nơi mảnh đất mơ mộng Đà Lạt, vì thế ông không còn cách nào khác ngoài tìm đến cái nắng cái gió của mảnh đất này vào mỗi dịp cuối tuần.
Trong những ngày đầu hè cuối xuân của tháng 3 năm 2019 vừa qua, Eric đã dạo qua nơi này để ghi lại những hình ảnh ấm áp của một buổi sáng thường nhật. Tại cửa biển Làng Nại, chợ Cá Làng Nại là một điểm đến không thể bỏ qua.
Đó là một nơi tấp nập tiếng nói tiếng cười, tiếng rao bán và tiếng mua hàng, mọi người vui vẻ với nhau để trao đổi từng món tôm, món cá.
“Tôi chưa đi hết tất cả chợ cá ở Việt Nam, nhưng tôi nghĩ đây là chợ cá đa dạng nhất trên cả nước. Chỉ cần nhìn vào một bức ảnh bất kỳ mà tôi chụp bạn cũng có thể thấy được điều đó,” Eric chia sẻ.
Ở bên ngoài nơi các bà, các mẹ ngồi cạnh những mâm tôm cá, là nơi các anh, các chú khuân vác những thùng hàng to chứa đầy đá lạnh và hải sản bên trong. Từ trong bờ nhìn ra xa, những chiếc tàu cá lớn mất vài ngày mới có thể trông thấy mặt trở lại, cũng như những con thuyền nhỏ ra khơi từ bãi biển Ninh Chữ vào tối muộn rồi trở về ngay khi Mặt Trời miết dọc theo đường chân trời hướng đông.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.