Giải thưởng Ảnh báo chí Thế giới là một giải thưởng thường niên được bắt đầu từ năm 1995 nhằm vinh danh những phóng viên ảnh góp phần vào công cuộc đưa tin ra thế giới bằng những khung hình ấn tượng.
Trong năm 2019, giải thưởng được mở rộng thêm với các hạng mục: Câu chuyện bằng ảnh của năm, Phóng sự ảnh tương tác của năm và Video phóng sự của năm để đón nhận xu hướng đa phương tiện trong ngành báo chí truyền thông thời đại mới.
Những bức ảnh thắng giải sẽ được tập hợp và trưng bày ở chuỗi các triển lãm tại 45 quốc gia, dự kiến sẽ có hơn 4 triệu người chiêm ngưỡng tại phòng tranh và hàng triệu người nhìn thấy qua các phương tiện truyền thông. Mỗi người đạt giải sẽ nhận được giải thưởng 10.000 euro (khoảng 263 triệu VNĐ).
Những gia đình dân nhập cư như gia đình của cô bé đã băng qua con sông Rio Grande từ phía Mexico rồi bị chính quyền Mỹ bắt giữ. Sandra Sanchez chia sẻ mình và con gái đã đi suốt một tháng dọc theo Trung Mỹ và vượt qua cả đất nước Mexico trước khi đến được Mỹ để xin tị nạn.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công bố chính sách ‘không khoan nhượng’ đối với người nhập cư bất hợp pháp, những người này sẽ bị giam giữ và bị truy tố hình sự. Dù vậy, dòng người nhập cư vẫn chảy về Mỹ, dẫn đến hậu quả nhiều gia đình bị li tán do cha mẹ và con cái được gửi đến những trại giam giữ khác nhau.
Bức ảnh này đã từng được lan truyền rộng rãi trên internet và các phương tiện truyền thông. Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ xác nhận Yanela và mẹ của em không nằm trong số hàng ngàn gia đình bị các quan chức Mỹ chia cắt. Nhưng hình ảnh tạo nên làn sóng phản đối lớn khiến Tổng thống Donald Trump phải giảm nhẹ chính sách của mình vào 20/06/2018.
Các tác phẩm khác được đề cử trong hạng mục Hình ảnh của năm
Kể từ khi thỏa thuận hòa bình được ký kết giữa Chính phủ Colombia và Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) vào năm 2016, phụ nữ và trẻ em ở đất nước này đã lâm vào cảnh khốn cùng. FARC muốn gây dựng lại quân ngũ, nhưng việc mang thai là không phù hợp với lối sống du kích quân. Trẻ em không được mang ra chiến trường, phải gửi lại nhà của người thân hoặc bị ép phá thai nếu phụ nữ lỡ mang thai.
Nhà báo Jamal Khashoggi là một người bất đồng chính kiến với chính quyền Arab Saudi đã mất tích sau khi vào lãnh sự quán ngày 02/10/2018 để lấy tài liệu. Sau nhiều tuần với vô số những tin đồn và tin tức sai lệch, chính quyền Riyadh tuyên bố rằng Khashoggi đã vô tình bị giết chết trong một cuộc ẩu đả. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và CIA thì cho rằng ông bị giết chết bởi tình báo Arab Saudi.
Akashinga (Những kẻ gan dạ) là lực lượng kiểm lâm được thành lập để bảo vệ những khu vực bảo tồn tự nhiên khỏi sự đe dọa từ những kẻ săn bắn thú rừng. Akashinga là nhóm những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, nhận công việc này với niềm say mê tự nhiên và được hưởng mức thu nhập hậu hĩnh. Vì là người trong vùng nên những cô gái biết cách bảo vệ rừng theo cách truyền thống, vừa hài hòa mà không kém hiệu quả.
Một cuộc khủng hoảng nhân đạo đã và đang xảy ra ở vùng Hồ Chad bởi những phe phái xung đột chính trị và các yếu tố môi trường tự nhiên. Hồ Chad từng là hồ nước lớn nhất Châu Phi và là nguồn nước chính cho 40 triệu người sống trong vùng sa mạc rộng lớn xung quanh nó.
Do việc tưới tiêu không có kế hoạch, hạn hán kéo dài, sự sa mạc hóa diễn ra nhanh chóng, nạn phá rừng và nỗ lực quản lý tài nguyên thất bại, hồ nước đã thu hẹp 90% lượng nước trong 60 năm qua. Những làng nghề truyền thống gắn bó với hồ đã bị xóa sổ, tình trạng thiếu nước dẫn đến xung đột vũ trang.
Từ những mâu thuẫn nhỏ lẻ giữa những người nông dân và những người chăn nuôi gia súc, giờ đây đã có hai phe trang bị vũ lực chiêu mộ thanh thiếu niên trong vùng, đẩy tình trạng căng thẳng trở nên cao hơn khiến 2,5 triệu người thiệt mạng và làm nghiêm trọng hóa vấn đề mất an ninh lương thực.
Tháng 2 năm 2018, người dân ở Đông Ghouta, một quận ngoại ô ở Damascus và là khu vực cuối cùng nổi dậy trong cuộc xung đột Syria đang diễn ra cao điểm. Trong đợt tấn công cuối cùng, Đông Ghouta đã bị tấn công bằng tên lửa và những cuộc oanh tạc trên không, trong đó có ít nhất một vụ tấn công bằng khí độc vào làng al-Shifunieh vào 25/02/2018.
Số liệu vẫn chưa được thống kê chính xác nhưng theo Médecins Sans Frontiѐres (MSF), đã có 4.829 người bị thương và 1.005 người tử vong trong thời gian từ 18/02 đến 03/03 do hít phải khí độc hoặc ngạt thở. MSF cũng cho biết có 13 bệnh viện bị tấn công và bị phá hủy chỉ trong ba ngày.
UNICEF cho biết cuộc tấn công đã kết thúc vào cuối tháng 3, quân đội của chính phủ Syria đã tái chiếm được phần lớn lãnh thổ, nhưng khả năng tiếp cận và cứu trợ nhân đạo là rất hạn chế.
Hạng mục Câu chuyện hình ảnh của năm
Trong tháng 10 và tháng 11 vừa qua, hàng ngàn người ở Trung Mỹ đã cùng tham gia vào đoàn người lữ thứ để đến được biên giới Hoa Kỳ. Đoàn người này được tập hợp từ các chiến dịch truyền thông ở địa phương rồi bắt đầu lên đường từ San Pedro Sula, Honduras vào 12/10.
Họ là mọi thành phần trong xã hội chịu sự đàn áp về chính trị hay bạo lực, luôn phải chạy trốn khỏi những điều kiện sống khắc nghiệt và mang trong mình hy vọng sẽ có một cuộc sống tốt hơn trong tương lai. Nhưng cuộc đời không phải màu hồng, cũng như con đường họ đi không phải trải thảm đỏ.
Dòng người di cư không được bảo đảm an toàn, họ luôn phải đối mặt với nguy cơ bị bắt cóc dọc đường rồi bị bán vào những nơi buôn bán người. Đoàn người di cư đến Mỹ rất thường xuyên vào từng thời gian trong năm, nhưng đây là đợt di dân lớn nhất với khoảng 7.000 người gồm ít nhất 2.300 trẻ em. Họ phải đi bộ 30km mỗi ngày trong điều kiện nhiệt độ luôn trên 30°C, họ bắt đầu đi từ 4 giờ sáng để tránh nắng nóng.
Sau gần bốn năm xung đột diễn ra ở Yemen, ít nhất 8,4 triệu người có nguy cơ chết đói và 22 triệu người – chiếm 75% dân số – cần được hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Năm 2014, phiến quân Hồi Giáo Houthi Shia đã chiếm giữ các khu vực phía bắc của đất nước này buộc Tổng thống Abdrabbuh Mansour Hadi phải sống lưu vong.
Cuộc xung đột leo thang và lan rộng hơn khi Arab Saudi cùng liên minh với 8 quốc gia Ả Rập Sunni khác bắt đầu các cuộc không kích nhằm vào người Houthis. Đến năm 2018, cuộc chiến đã chạm đến mức khiến Liên Hiệp Quốc phải gọi là thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.
Yemen giờ đây bị phong tỏa bởi liên minh do Saudi đẫn dầu. Đất nước này bị áp đặt rất nhiều hạn chế để bị giảm khả năng nhập khẩu thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu, dẫn đến sự thiếu hụt trầm trọng các nhu yếu phẩm. Người đói chỉ có thể nằm yên chờ chết, giá cả hàng hóa trở nên cao ngút, sản xuất đình trệ, chi phí vận chuyển tăng cao do khan hiếm nhiên liệu, hệ thống tiền tệ sụp đổ.
Một cuộc khủng hoảng nhân đạo đã và đang xảy ra ở vùng Hồ Chad bởi những phe phái xung đột chính trị và các yếu tố môi trường tự nhiên. Hồ Chad từng là hồ nước lớn nhất Châu Phi và là nguồn nước chính cho 40 triệu người sống trong vùng sa mạc rộng lớn xung quanh nó.
Từ những mâu thuẫn nhỏ lẻ giữa những người nông dân và những người chăn nuôi gia súc, giờ đây đã có hai phe trang bị vũ lực chiêu mộ thanh thiếu niên trong vùng, đẩy tình trạng căng thẳng trở nên cao hơn khiến 2,5 triệu người thiệt mạng và làm nghiêm trọng hóa vấn đề mất an ninh lương thực.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.