Stacee Carter cùng chồng là Jack và hai đứa con gái 16 tháng tuổi – Ava và Isla – đang đi dạo trong bụi cây ở Công viên Kings Billabong, Victoria thì bắt gặp một con rắn nâu.
Mặc dù không có chuyện gì xảy ra nhưng Carter sau đó đã phát hiện thông qua những bức hình chụp được, rằng con gái mình đã ở rất gần với sinh vật có độc đó.
Cô liền đăng lên Facebook (bài đã bị gỡ bỏ) để cảnh báo cho những bậc cha mẹ:
Hãy cẩn thận ở Billabong, Mildura hay bất cứ nơi nào có bụi rậm nói chung vào những ngày đẹp trời như thế này.
Chúng tôi chỉ vừa ăn xong bữa trưa và đang trên đường chuẩn bị cho chuyến thám hiểm. Lúc đó tôi còn đang mải mê trong thế giới riêng của mình, chơi đùa và chụp ảnh, thì bỗng dưng Jack bảo rằng có một con rắn đang bò giữa chân của con chúng tôi. Tôi chỉ biết khóc thét lên nhưng may là Jack đã giữ được bình tĩnh. Thật may mắn làm sao vì không ai bị thương cả, ÔI CHÚA ƠI!
Điều này làm tôi lo đến mức muốn lộn hết cả ruột ra, chúng tôi thầm cảm ơn Chúa phù hộ cho con luôn được an toàn, rồi chúng tôi lên đường trở về nhà!
Tôi cảm thấy thật biết ơn vì con mình có đến tận hai thiên thần hộ mệnh cho đến tận ngày nay.
Cộng đồng mạng đã có những phản ứng tích cực, ủng hộ Stacee và hai bé.
Một phụ nữ viết:
Mùa này là cái mùa đám rắn hay tò mò với những tiếng động và thường sẽ đi loanh quanh để tìm hiểu. Có vẻ như anh chàng rắn chỉ đang trên đường đi làm nhiệm vụ của mình thôi, nên mừng là các bạn vẫn ổn.
Trong khi một người khác bình luận:
Điều đó thật sự kinh hoàng. Hormones cùng nỗi sợ rắn luôn làm tôi liên tưởng đến những chuyện tồi tệ. Nhưng mừng là hai bé vẫn ổn.
Loài vật nguy hiểm này xuất hiện rất nhiều ở nước Úc. Vài tuần trước đó, khi Bianca Dickinson chụp ảnh đứa con gái hai tuổi Molly của mình ở Úc, cô cũng vô tình nhận ra tấm hình vốn rất hồn nhiên lại trở thành một trong những khoảng khắc "thập tử nhất sinh" của con gái mình.
Lúc mà người mẹ quyết định chụp một tấm cũng là lúc họ đang chờ hai chị của Molly tan học ở Kaniva, Victoria.
Mọi thứ có vẻ hoàn toàn bình thường cho đến khi một con rắn nâu dài hai mét bỗng xuất hiện, chỉ cách bé gái vài centimet.
Nói với tờ The Age, cô Dickinson cho biết:
Trời hôm đó đầy gió. Khi đó tôi vừa rời mắt ra khỏi máy ảnh để nhìn về hướng tiếng chó sủa thì quay lại đã thấy một con rắn mẹ lớn rồi.
Tôi bất ngờ rằng nó đã không làm gì tổn hại đến con tôi, dù nó đã ở rất gần. Tôi đã kiểm tra con xem có bị cắn ở đâu không.
Molly khá may mắn bởi vì loài rắn nâu ở miền Đông được xem là loài rắn bò độc thứ hai trên thế giới, và cũng là thủ phạm của hơn 60% cái chết do rắn cắn ở Úc.
Chất độc trong nanh loài rắn này có thể gây ra tiêu chảy, chóng mặt, co giật, suy thận, tê liệt và thậm chí là tim ngừng đập – dù là triệu chứng nào thì chúng cũng đều khủng khiếp cả.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.