Một lần nữa, công chúa Charlotte - con gái thứ của Hoàng tử William và công nương Kate - lại chiếm được cảm tình của mọi người trên thế giới khi vẫy tay chào lại đám đông ở bên ngoài Nhà thờ St. George ở Windsor. Cô bé ba tuổi đã cười rạng rỡ và vẫy tay vô cùng tự tin, trong khi anh trai cô, hoàng tử George thì vẫn nép sau bố William và trốn tránh mọi người.

Công chúa Charlotte vẫy tay chào lại mọi người trong khi anh trai George thì lại trốn sau chân bố.

Công chúa đứng cạnh mẹ Kate và bố William khi ở bên ngoài nhà thờ St. George.

Phong thái trái ngược giữa hai anh em.
Cả hai con của hoàng tử William đều góp một phần quan trọng trong đám cưới này khi Charlotte là phù dâu và George là phù rể. Hôm nay, Charlotte mặc một chiếc váy hồng nhạt và đội hoa ở trên đầu còn George mặc bộ suit đen và trông hơi lo lắng. Đây không phải là lần đầu tiên cô bé "đốn tim" của mọi người bằng hành động cực dễ thương này. Hồi tháng trước, cô cũng làm cử chỉ tương tự khi đến bệnh viện thăm mẹ Kate hạ sinh hoàng tử Louis. Cô bé đã vẫy bàn tay nhỏ xíu chào đám đông ở bên ngoài bệnh viện St Mary ở Paddington, khiến mọi người "tan chảy" vì phong thái thân thiện đáng yêu này.

Ngoài công chúa Charlotte và hoàng tử George, ở đám cưới cũng xuất hiện những cô bé, cậu bé siêu dễ thương khác. Các phù dâu gồm có công chúa Charlotte, bé Florence van Cutsem, bé Zalie Warren, cả hai đều là con gái đỡ đầu của hoàng tử Harry, bé Remi Litt, con gái đỡ đầu của công nương Meghan, bé Ryan Litt và bé Ivy Mulroney, con gái của bạn thân Meghan. Còn các phù rể thì gồm có hoàng tử George, bé Jasper Dyer, con trai đỡ đầu của hoàng tử Harry và hai bé Brian Mulroney với John Mulroney, con trai đỡ đầu của công nương Meghan.

Khi Meghan bước xuống lễ đường, theo sau cô là những phù dâu, phù rể nhí này. Ở giữa là công chúa Charlotte.

Hai cậu bé nâng đuôi váy dài năm mét của Meghan và những cô bé phù dâu theo đằng sau.

Khung cảnh diễn ra vô cùng tráng lệ.
Khi Markle xuất hiện trước của nhà thờ, ánh nắng chiếu vào lưng cô và cô quay lại cười với những phù dâu nhí. Trong ngày trọng đại này, cô mặc một chiếc trắng đơn giản nhưng tinh tế và sang trọng. Khi hoàng tử nhìn thấy cô, anh đã cầm lấy tay Meghan và nói: "Nhìn em rất đẹp - anh đã rất nhớ em" và cảm ơn cha mình là Thái tử Charles đã hộ tống cô tới lễ đường. Được biết, chiếc váy của cô được may bởi nhà thiết kế Clare Keller, nữ giám đốc sáng tạo đầu tiên của hàng thời trang huyền thoại Givenchy.

Công nương Meghan quay lại cười với các phù dâu nhí.

Meghan Markle trên đường đến lễ đường.

Công chúa Charlotte trong xe cùng mẹ tới đám cưới hoàng gia.

Những cậu bé phù rể khác cũng đang trên đường tới lễ cưới. Trong ảnh là hoàng tử George.

Những cậu bé này sẽ là người nâng khăn voan cho cô dâu hoàng gia. Nhìn hai bé thực sự hào hứng không thể kiềm chế.

Công chúa Charlotte (bên phải) tới đám cưới.

Ngay trước khi tới nơi, các phù dâu và phù rể ngồi cạnh công nương xứ Cambridge để chuẩn bị vị trí.

Kate tới lâu đài Windsor cầm tay các phù dâu và phù rể của Meghan, bao gồm hoàng tử George (bên trái), và công chúa Charlotte (thứ ba bên trái) sau khi bước ra khỏi chiếc Rolls Royce.

Tất cả tiến vào lễ đường.

Gia đình hoàng gia bao gồm Hoàng tử Charles, Camilla, Công nương xứ Cambridge, hoàng tử Andrew và hai công chúa Beatrice và Eugenie.

Cô dâu Meghan Markle chuẩn bị tiến vào lễ đường để cưới Hoàng tử Harry.
Cặp đôi đã trao lời thề nguyện trước khi được Tổng Giám mục Canterbury Justin Welby tuyên bố là vợ chồng trong đám cưới thế kỷ được được hàng triệu người trên khắp thế giới theo dõi. Ngoài gia đình hoàng gia, còn có những khách mời nổi tiếng như gia đình Beckham, diễn viên Idris Elba, Elton John,... và hơn 100.000 người chờ ở ngoài để ăn mừng cho đám cưới của cặp đôi này. Đây sẽ là đám cưới lớn nhất trong lịch sử hoàng gia Anh khi nó dự kiến thu hút tới 23 triệu người xem trực tiếp từ Mỹ.

Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.