• Về đầu trang
Dorothy
Dorothy

Đến trường mẫu giáo trộm đồ, tên trộm bị chính món đồ 'chỉ điểm'

Tin tức

Mới đây, cảnh sát Đức cho biết họ vừa giải quyết được vụ trộm tại một trường mẫu giáo. "Công lớn" có lẽ thuộc về chiếc máy kể chuyện mà nghi phạm lấy cắp khi nó vô tình tiết lộ vị trí của ông ta.

Nghi phạm 44 tuổi đã đột nhập vào trường mẫu giáo Wundertüte ở thị trấn Halver vào tháng Tư rồi lấy đi không ít đồ đạc. Trong đó có một chiếc laptop, sách ảnh, ly tách, một ít đồ ăn và một chiếc loa thông minh của hãng Toniebox có thể phát các câu chuyện cho trẻ em.

Chính chiếc máy bị trộm này đã chỉ điểm vị trí của tên trộm với cảnh sát

Một tháng sau, khi người này tải những câu chuyện mới vào chiếc máy, nó đã gửi vị trí nhà của anh ta cho nhà sản xuất, họ liền báo với cảnh sát. Cảnh sát cho biết ông này đã bị bắt vào tháng Năm.

Cảnh sát trưởng Rainer Stach trả lại chiếc máy kể chuyện cho các em nhỏ (Ảnh: Polizei MK)

Thiết bị này sau đó đã được trả lại trường mẫu giáo trong tình trạng hoạt động bình thường để tiếp tục kể chuyện cổ tích cho các em nhỏ.

Tuy nhiên, không có câu chuyện cổ tích nào dành cho nghi phạm. Christof Huels, phát ngôn viên của cảnh sát quận cho biết ông ta phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.

Theo: AP News
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.