Hãy thử tưởng tượng nhé, bỗng nhiên một ngày nọ, định kiến xã hội thay đổi hoàn toàn. Phụ nữ trở thành phái mạnh và đàn ông thì chịu cảnh “phái bị thống trị”. Trong thế giới mới này, phái nữ là người làm chủ, ra ngoài kiếm tiền, bận rộn xây dựng sự nghiệp còn phái nam thì chịu trách nhiệm với công việc gia đình như chăm con, chăm nhà.
Một tài khoản mạng xã hội có tên Man Who Has It All (Người đàn ông có tất cả) gần đây đã thu hút được sự chú ý nhờ ý tưởng sử dụng áo phông để lên án xã hội một cách tinh tế và khéo léo.
Nếu thường ngày, chúng ta thường dùng “nữ luật sư” để ám chỉ phái nữ thì Man Who Has It All đã làm trái ngược lại. Họ sử dụng giới tính để phân biệt phái nam “yếu ớt” và ngầm chấp nhận từ “Luật sư” là dành cho phái nữ.
Hiện nay, tài khoản này đã có hơn 400 nghìn người theo dõi trên Facebook. Ở phần giới thiệu trang, tài khoản này có viết rằng :
Nêu bật chủ nghĩa phân biệt giới tính, sự rập khuôn và thành kiến với phụ nữ bằng cách xây dựng một thế giới tưởng tượng nơi đàn ông sống với những định kiến xã hội mà phụ nữ đã nhận được.
Người đứng sau dự án tuyệt vời này là một tài khoản ẩn danh có tên là Working dad. Tài khoản này đã sử dụng rất nhiều cách khác nhau để lên án xã hội và khắc hoạ cuộc sống đầy khó khăn của phái yếu.
Họ đã giúp phụ nữ nói lên tiếng lòng mà bấy lâu này không được nói ra. Một doanh nhân người Úc có tên là Tania đã chia sẻ rằng, Man Who Has It All như kể lại câu chuyện cuộc đời cô. Một tay gây dựng nên sự nghiệp nhưng những gì mà cô nhận về từ phía cộng đồng là sự ngờ vực và coi thường. “Bạn chỉ nên ở nhà nội trợ thôi.” là một trong những câu nói điển hình mà cô nhận được.
Một fan khác tới từ Thuỵ Điển cho hay :
Thật may mắn khi tôi là người Thuy Điển vì xã hội chúng tôi khá là bình đẳng trai gái, có lẽ thuộc top đầu thế giới.
Đối với phụ nữ Thuỵ Điển, nội trợ không phải hẳn là nghề của phụ nữ và chúng tôi tự kiếm sống bằng chính sức mình là phần lớn nên không phục thuộc quá nhiều vào đàn ông.
Tuy vậy, định kiến chắc chắn là điều chẳng thể tránh khỏi. Ví dụ như nếu chưa cạo lông chân, tôi chắc chắn sẽ không thể mặc quần ngắn hay váy ra đường. “Luôn phải đẹp” chính là những gì mà xã hội bắt buộc chúng tôi nghe theo.”
Nếu muốn sở hữu những chiếc áo độc đáo này, bạn có thể truy cập trang web của Men Who Has It All. Mỗi chiếc áo như vậy có giá 19 Euro (gần 500 nghìn VNĐ). Rất đáng để sở hữu phải không?
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.