• Về đầu trang
Raven Le
Raven Le

Người ăn chay làm náo loạn nhà hàng đồ nướng và mở loa phát âm thanh gia súc bị giết thịt

Tin tức

Tối qua ngày 27 tháng 11, một nhóm khoảng 20 người được cho là những nhà đấu tranh vì quyền lợi động vật thuộc tổ chức Direct Action Everywhere đã xông vào một nhà hàng ở Brighton, Anh Quốc để biểu tình một cách phản cảm.

Được biết nhà hàng trên chuyên cung cấp các món nướng và bít tết từ bò, lợn với phong cách đặc sắc của ẩm thực Brazil.

portada2 13 400x252

Thành viên của Direct Action Everywhere tự xưng là những người ăn chay trường và phản đối việc giết thịt động vật.

Đầu tiên, một người phụ nữ trong nhóm tiến vào nhà hàng để tuyên truyền về lợi ích của việc ăn chay và bị quan khách tại đây xua đuổi vì quá phiền toái. Sau đó cô ta kêu gọi thêm sự hỗ trợ của những người cùng hội ở bên ngoài vào.

Họ bắt đầu mở loa phát những âm thanh ghê rợn của gia súc bị giết thịt ở lò mổ và hô các khẩu hiệu:

Đó không phải là thức ăn mà là bạo lực.

Không có gì để biện minh cho việc hành hạ động vật.

Mùi vị thật kinh tởm, hãy nhìn vào tất cả những miếng thịt kia.

Không con người lương thiện nào có thể ăn thịt động vật mà không nghĩ tới nỗi đau của chúng.

Một số thực khách đang dùng bữa trong nhà hàng tức giận và phản ứng kịch liệt. Anh chàng tên Dan Holmes đứng dậy quát:

Đi về mà lấy củ cà rốt chọc vào mông của chính mình ấy. Gã nào yêu thịt thì lại đây mà đối mặt với tôi.

Sau đó nhân viên nhà hàng đã gọi cảnh sát, yêu cầu nhóm người biểu tình quá khích trên phải di chuyển ra khỏi khuôn viên nhà hàng, họ tiếp tục đứng bên ngoài la ó thêm một giờ nữa trước khi giải tán.

portada2 13 400x252 1

Nhóm biểu tình tiếp tục dàn hàng và hô hào bên ngoài sau khi bị cảnh sát đuổi ra khỏi khuôn viên nhà hàng nọ.

portada2 13 400x252 2

Thực khách trong nhà hàng bắt đầu cảm thấy bị làm phiền, họ mất hết hứng thú ăn uống.

Nhiều bình luận trên Twitter tỏ ra bất bình trước hành động của nhóm biểu tình cực đoan này, kể cả những người ăn chay khác cũng cho rằng đây là một hành động quá khích và gây ra thái độ thù địch.

Tài khoản trên Chloe bình luận trên LADbible:

Những người này làm quá lố rồi. Tôi là một người ăn chay nhưng chẳng bao giờ tôi có hành động như vậy. Nếu ai đó muốn ăn mặn, họ hoàn toàn có quyền ăn theo ý họ muốn.

Ý kiến của độc giả trên tờ The Sun, Anh Quốc cho rằng biểu tình cực đoan chỉ khiến tình hình tệ thêm.

Những hành vi như thế này khiến người ta có cái nhìn không hay đối với người ăn chay.

https://twitter.com/ThEclectomaniac/status/1067417498616770562

Một bình luận khác khá hài hước của tài khoản ThEclectomaniac:

Hãy nghe xem họ càng hô hào càng yếu ớt. Các bạn có nghĩ họ đang đang thiếu chất đạm và nguyên tố vi lượng không?

Được biết Direct Action Everywhere đã ''đột kích'' và biểu tình ở các nhà hàng lẫn siêu thị từ năm 2013. Chủ nhà hàng được nhắc đến trong bài, ông Madsu Sudan Galtam cho biết nhóm người ăn chay nọ có gây ra chút phiền phức, nhưng sẽ không làm ảnh hưởng được công việc làm ăn của ông.

Hầu hết những tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật có uy tín trên thế giới không ủng hộ biểu tình cực đoan, ngoài việc xâm phạm đến quyền riêng tư của người khác thì hành vi này cũng hoàn toàn không lấy được cảm tình và sự đồng thuận của cộng đồng.

Theo: Tổng Hợp
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.