Jessica Starr, 35 tuổi, làm việc cho đài FOX TV kể từ năm 2011. Vào sáng thứ năm, nhiều đồng nghiệp đã khóc sau khi nghe tin cô qua đời trên sóng truyền hình. Khi ra đi, cô bỏ lại gia đình nhỏ gồm chồng và 2 con.
Trong một tuyên bố đăng trên trang web chính thức và được các đồng nghiệp của cô chia sẻ, cho hay: "Đêm qua chúng tôi đã được thông báo về một tin đau lòng. Người bạn và người đồng nghiệp mà chúng tôi yêu mến, Jessica Starr, đã tự vẫn. Tất cả chúng tôi đều bị sốc nặng và không thể tin rằng người phụ nữ tuyệt vời và thông minh như cô ấy sẽ không còn ở đây nữa."
Vào tháng trước, Starr đã phẫu thuật mắt bằng phương pháp Lasik SMILE. Phẫu thuật mắt Lasik SMILE là khi các bác sĩ sử dụng tia laser để cắt ra một mảnh nhỏ trong giác mạc, sau đó dùng tia laser điều trị chiếu vào thông qua vết cắt đó và điều chỉnh cận thị. Thông thường, vết mổ của bệnh nhân sẽ lành trong vài ngày, không cần khâu và thị lực của họ nhanh chóng được cải thiện. Nữ MC đã phẫu thuật vào tháng 10 và nghỉ bốn tuần sau đó trở lại làm vào tháng 11.
Tuy nhiên, trong một video được tải lên trang Facebook vào 13/11, ngày đi làm trở lại Jessica đã rất buồn. Cô nói: "Tôi đang gặp một chút khó khăn vì vậy tôi cần những lời cầu nguyện và những lời chúc tốt đẹp từ các bạn... Tôi rất vui mừng vì được trở lại. Tôi chỉ muốn lấy lại thị lực của mình để có thể khiến các bạn mỉm cười".
Chia sẻ của nữ MC
Trên thế giới hiện nay đã có rất nhiều người chọn phẫu thuật mắt Lasik để lấy lại thị lực (cận thị, loạn thị,...). Nhưng như tất cả các loại phẫu thuật khác, Lasik cũng có thể đem lại biến chứng cho một số người như: mất thị lực, suy giảm thị lực, đau hoặc rát mắt,...
SLIME là một dạng mới của phẫu thuật mắt với xác suất thành công cao, không gây đau đớn và ít gây ra khô mắt đã được FDA thông qua vào năm 2016. Người phẫu thuật phải đủ 22 tuổi mới có thể tiến hành làm và tất nhiên cũng có rủi ro xảy ra dù là xác suất thành công cao đi chăng nữa: tầm nhìn bị mờ hoặc bị lóa, các mảnh bụi rơi vào khu vực rạch giác mạc, nhiễm trùng, cần làm lại bằng một cuộc phẫu thuật xâm lấn nhiều hơn, làm cho tầm nhìn kém đi và thậm chí có thể gây mù lòa.
Vào tháng 11, Paul Fitzpatrick, 56 tuổi, người Canada, đã tự kết liễu đời mình sau khi đổ lỗi cho một cuộc phẫu thuật mắt khiến ông ta đau đớn không thể chịu đựng được trong 20 năm. Paul Fitzpatrick đã trải qua thủ thuật PRK bằng laser vào năm 1996, là tiền thân của phẫu thuật mắt Lasik phổ biến.
Kể từ đó, ông bố hai con bị đau đầu và mắt bắt đầu có cảm giác rát khô như bị kim tiêm đâm vào. Điều đó có thể là nguyên nhân khiến ông tìm đến cái chết. "Tôi không thể trải nghiệm bất kỳ loại cảm giác nào nữa. Chỉ còn nỗi đau trong đôi mắt và trong đầu thôi, kể từ năm 1996 tới giờ... Đau đớn, đau đớn và cứ thế đau đớn hơn. Xin hãy tha thứ cho tôi vì tôi không đủ sức để đương đầu". - Người đàn ông viết trong thư tuyệt mệnh.
Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết đau lòng của Jessica Starr, nhưng phải chăng cũng giống như Paul, Jessica đã phải chịu sự đau đớn sau cuộc phẫu thuật mắt nên mới chọn cái chết như một sự giải thoát?
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.