Xie Xingcai là người từng bị trộm mất 2 chú chó vào năm ngoái. Sau lần đó, ông quyết định sẽ không để sự cố này lặp lại nữa. Tuy nhiên, mọi thứ không theo ý của ông khi một lần nữa chú chó của gia đình Xie Xingcai lại bị bọn trộm “nhòm ngó”.
Ngay sau đó, Xie Xingcai được đưa đi cấp cứu. Các bác sĩ nói ông bị thương rất nghiêm trọng ở phần đầu và cần trải qua một cuộc phẫu thuật, sau đó ông được đưa đến một căn phòng khác để duy trì sự sống. Nhưng thật đáng buồn, Xie Xingcai đã qua đời sau 18 ngày nằm trên giường bệnh.
Cảnh sát ở tỉnh Thành Đô, phía tây nam Trung Quốc đã thành công trong việc xác định 2 nghi phạm trộm chó của ông Xie cũng như băng đảng và nơi trú ẩn của chúng trong khoảng một tuần sau khi vụ trộm diễn ra.
Video ghi lại toàn bộ việc trộm chó
Hai tên trộm đã phải nhận tội vì trộm cắp và giết người không cố ý vào tháng Hai. Một trong số hai nghi phạm thậm chí còn cố gắng giải thích rằng việc giết Xie không bao giờ nằm trong chủ ý của chúng, và đề nghị bồi thường cho gia đình của nạn nhân bằng cách bán nhà để trả cho họ. Tuy nhiên, con trai của Xie đã không chấp nhận lời đề nghị bồi thường này, mà thay vào đó anh muốn 2 tên trộm này phải trả giá cho tội ác của mình.
“Nơi chúng tôi sống trộm cắp tràn lan, ảnh hưởng của vấn nạn này đối với xã hội là quá nghiêm trọng. Tôi không cần tiền, tôi cần những kẻ giết người phải bị trừng phạt thích đáng” – con trai của ông Xie nói.
Không chỉ có câu chuyện của ông Xie, rất nhiều câu chuyện khác xoay quanh việc trộm và giết chó đang diễn ra ở Trung Quốc khiến nhiều người không khỏi bức xúc.
Trộm chó – dù là vì lí do gì thì nó cũng đang trở thành một vấn nạn ở Trung Quốc và rất cần các cấp chính quyền có phương pháp để giải quyết triệt để tình trạng này.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.