• Về đầu trang
Cà Chua
Cà Chua

Sư tử tại sở thú bị cắt bỏ móng vuốt để du khách có thể 'chơi đùa' với con vật

Tin tức

Vừa qua, một video được đăng tải trên Internet về quá trình "loại bỏ móng" của một con sư tử tại vườn thú Palestine đã khiến các nhà vận động bảo vệ động vật phẫn nộ. Trong video, có thể thấy các nhân viên của sở thú Rafah ở dải Gaza đang đặt một con sư tử cái 14 tháng tuổi không có sức phản kháng trên một tấm vải, trong khi một bác sĩ thú y cắt móng vuốt của nó bằng một chiếc kéo.

9808482 6699983 image a 36 1550142169928

Những nhân viên sở thú đang bế sư tử Falestine

9808496 6699983 image a 22 1550142152864 1

Bác sĩ thú ý của sở thú đang tiến hành loại bỏ móng của con sư tử

9808488 6699983 image a 30 1550142161414

Các cậu bé thích thú với "đồ chơi mới", hiện đã không còn khả năng tấn công

Vườn thú tại vùng đất Palestine bị chiến tranh tàn phá nặng nề này đang quảng cáo rằng, họ mang đến cho du khách cơ hội "chơi" với sư tử. "Chúa sơn lâm" đã không còn bộ móng vuốt nhưng vẫn có một bộ răng đầy đủ.

Con sư tử được phía sở thú cho là "đủ bình tĩnh" để gặp gỡ du khách. Tuy nhiên, điều duy nhất mà các nhà bảo vệ nhận thấy không phải là một con sư tử ngoan hiền, mà là một con vật hoang dã đang phải chịu sự đau đớn cùng cực gây ra bởi con người.

"Tôi chỉ cố gắng giảm bớt sự hung hăng của con sư tử để nó có thể trở nên thân thiện với du khách." Mohammed Jumaa, 53 tuổi, chủ sở hữu công viên nói.

9808498 6699983 image a 19 1550142151436

9808500 6699983 image a 17 1550142150077

9808510 6699983 image a 5 1550142136129 1

Quá trình cắt móng của con sư tử tội nghiệp, từ khi các nhân viên giữ đầu con thú bằng một tấm lưới cho đến khi giữ trên đất để kiểm tra bộ móng

Đây là hoạt động vui chơi "mới và độc đáo" nhất ở Gaza hiện nay, nơi những vườn thú đổ nát phải tìm mọi cách cạnh tranh để kinh doanh hiệu quả.

9808486 6699983 image a 32 1550142164028

Một nhân viên vườn thú đang chơi đùa với con sư tử, xung quanh được vây bởi rất nhiều trẻ em

9808490 6699983 image a 27 1550142159300

Chúa tể sơn lâm giờ đã trở nên "hiền lành" với đám trẻ

Fayez al-Haddad, bác sĩ thú y đã tiến hành cắt móng và theo dõi tình hình sức khỏe của Falestine thì trả lời báo giới rằng:

"Móng vuốt bị cắt để chúng không phát triển quá nhanh và nhờ vậy du khách và trẻ em có thể vui đùa cùng với nó"

Không có bệnh viện thú y chuyên biệt nào ở Gaza nên các hoạt động được thực hiện tại ngay sở thú, mà theo nhà vận động bảo vệ quyền động vật, nơi này rõ ràng là không đủ điều kiện cho một cuộc phẫu thuật như thế.

Tuy nhiên, vị bác sĩ thú y vẫn phủ nhận sự thật rằng nó là hành động vô cùng tàn nhẫn với con vật đáng thương. Ông ta tuyên bố:

'Chúng tôi muốn mang lại nụ cười và hạnh phúc cho trẻ em, đồng thời tăng số lượng khách đến công viên, nơi hiện đang phải chịu gánh nặng về chi phí. Con sư tử không hề mất đi bản năng của nó."

Dù thế nào đi chăng nữa, tổ chức từ thiện Four Paws vẫn cho rằng thủ tục này thật kinh khủng và gây đau đớn cho sư tử.

Four Paws nói: "Đối với những con mèo lớn, loại bỏ móng vuốt là một hành động đặc biệt xấu xa và gây ra những hậu quả lâu dài cho con vật".

"Hành vi tự nhiên, chẳng hạn như lấy thức ăn hoặc leo trèo, khó có thể thực hiện được nếu không có móng vuốt động vật. Và vì ca cắt cụt không được thực hiện trong một phòng khám thú y đủ tiêu chuẩn, nên khả năng nhiễm trùng là rất cao. "

Ngoài ra, họ cũng giải thích thêm rằng việc loại bỏ móng vuốt của sư tử tương đương với việc cắt ngón tay của con người lên tới tận đốt. Không có chúng, sư tử sẽ mất các chức năng quan trọng và khéo léo.

Tổ chức từ thiện tuyên bố rằng sở thú này hiện đang giữ khoảng 50 động vật trong điều kiện tồi tệ và nên bị đóng cửa. Một bằng chứng vô cùng rõ ràng, bốn con sư tử mới sinh đã bị chết cóng.

Vườn thú nhỏ ở Rafah được khai trương vào năm 1999 và nằm ở cực nam của Dải Gaza, gần biên giới Ai Cập. Từ thời điểm đó, tổ chức từ thiện nói rằng, động vật hoang dã liên tục bị buôn lậu qua các đường hầm dưới lòng đất.

Hiện tại, 49 động vật hoang dã - bao gồm năm con sư tử, linh cẩu, một vài con khỉ, chó sói, đà điểu Úc, các giống mèo, chó và các loài chim lạ - đang phải sống trong những chiếc lồng nhỏ bé và hoang vắng ở đó.

Kể từ khi mở vườn thú, nhiều động vật đã chết vì các cuộc tấn công bằng tên lửa bởi chiến tranh. Vào năm 2004, nơi này từng bị phá hủy bởi quân đội Isarel, và mới được tái lập lại 2 năm về trước.

1

Trẻ em đứng xem con vật đang bị giữ chặt hàm bằng lưới, bị tước bỏ móng vuốt bởi bác sĩ thú y

2

Bác sĩ thú y Fayyaz al-Haddad tuyên bố ca phẫu thuật này không gây đau đớn cho con thú và nói rằng họ muốn mang lại "nụ cười và hạnh phúc" cho trẻ em

3

Bác sĩ thú ý cười toe toét khi ông ta chuẩn bị sử dụng một bộ kéo trên con vật trong khi những đứa trẻ dí sát chuồng của nó ở phía nam Gaza

4

Sư tử đang bị kiểm soát chặt chẽ sau cuộc phẫu thuật

5

Cũng tại sở thú này, đã có 4 con sư tử con đã bị chết cóng trước đó

6

Sư tử Falestine bị ấn đầu xuống đất, nằm bất lực trong dải Gaza, cách xa môi trường sống tự nhiên của động vật hoang dã

Tuy nhiên, về phần các khách tham quan, có vẻ họ khá thích thú và không quan tâm đến vấn đề sức khỏe của con sư tử cho lắm.

Anas Abdel Raheem, 12 tuổi, khẳng định rằng cậu bé không thấy sợ hãi khi dựa vào hàng rào.

"Cháu vô cùng hạnh phúc được chơi với sư tử và nó không cắn hay xé quần áo của cháu", Anas nói.

"Bạn bè của cháu đã nhìn thấy những bức ảnh cháu đăng trên Facebook và WhatsApp."

Tuy nhiên, bác sĩ thú y của sở thú, Haddad cảnh báo rằng móng vuốt mọc lại trong vòng sáu tháng: "Sư tử sẽ không từ bỏ bản năng tấn công của chúng".

Gaza là nơi sinh sống của hai triệu người Palestine nhưng đã bị Israel phong tỏa trong hơn một thập kỷ.

Vào năm 2016, những con vật cuối cùng đã được sơ tán khỏi nơi được mệnh danh là "sở thú tồi tệ nhất thế giới", cũng ở phía nam Gaza.

Theo: Dailymail
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.