• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

Tác giả tiểu thuyết 'Cách Mưu Sát Chồng' bị bắt giữ vì tội danh... sát hại chồng

Tin tức

Nhà văn nổi tiếng Nancy Crampton-Brophy là "mẹ đẻ" của tiểu thuyết How to Murder Your Husband (tạm dịch: Cách Mưu Sát Chồng) đã bị bắt giữ và buộc tội giết hại chính chồng mình.

1

Cuốn sách "How to Murder Your Husband" mang tên tuổi của Nancy Crampton-Brophy nổi tiếng trong và ngoài nước.

Nữ nhà văn bị các cảnh sát tại thành phố Portland, Ore (cũng là quê hương bà) bắt giữ vì tội danh cố ý giết người vào ngày 5/9.

Phía cảnh sát vẫn chưa tiết lộ quá trình điều tra và bắt giữ Nancy Crampton-Brophy.

Chồng của bà, ông Daniel Brophy là một đầu bếp tại Viện Ẩm thực Oregon thuộc thành phố. Ngày 2/6 năm nay, thi thể của ông được tìm thấy tại nơi làm việc. Các vết thương cho thấy ông đã bị giết chết bằng súng.

2

Người chồng cùng chung sống 27 năm đã bị chính bà sát hại tại nơi làm việc vào tháng 6 năm nay.

Sau khi nhận được tin chồng đã bị mưu sát, Crampton-Brophy luôn tỏ ra đau buồn và tổ chức một buổi cầu nguyện dưới ánh nến để người chồng chung chăn gối suốt 27 năm ra đi thanh thản.

Bà từng đau khổ trả lời phỏng vấn sau cái chết của chồng mình:

"Dan là một trong số rất ít người mà tôi hiểu và muốn chia sẻ cuộc sống này."

3

Đoạn status đau thương bà viết trên Facebook cá nhân sau khi chồng bị mưu sát.

Tờ The Oregonian đã lật lại một số tình tiết đáng ngờ trong bài tiểu luận của bà vào năm 2011 về chủ đề giết bạn đời. Trong đó, bà đã viết:

Là một tiểu thuyết gia, tôi dành rất nhiều thời gian để nghĩ về các vụ giết người và cả những quy trình điều tra của cảnh sát.

Xét cho cùng, tôi chắc chắn mình không muốn ở tù vì cố ý giết ai đó.

5

Hình ảnh của Nancy Crampton-Brophy khi đang bị thẩm vấn.

Sau khi giết hại chồng mình, bà ta vẫn bình tĩnh viết bài đăng trên Facebook với nội dung thương tiếc chồng. Bà gọi ông Brophy là "người bạn thân nhất" của mình và đau buồn cho biết:

"Lúc này, tôi đang đấu tranh để hiểu mọi thứ đang xảy ra..."

Sau khi bà bị bắt giữ và cáo buộc tội danh giết người có chủ đích, em gái của tiểu thuyết gia, Holly Crampton đã kháng án nhiều lần vì không tin vào việc chị gái mình là kẻ giết người.

"Thật điều rồ, điều này chắc chắn không phải là sự thật."

4

Mặc dù được em gái kháng án nhiều lần nhưng chắc chắn bà sẽ không thể xóa bỏ tội danh giết chồng của mình.

Tác giả Heidi Hutchinson cũng khẳng định rằng Crampton-Brophy đã phải vật lộn trong chính ngôi nhà của mình sau cái chết thương tâm của chồng bà.

Nancy Crampton-Brophy còn là tác quả của 2 quyển sách nổi tiếng khác là The Wrong HusbandHell on the Heart.

Vụ án hiện vẫn được điều tra làm rõ.

Theo: Metro
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.