• Về đầu trang
Trứng chim
Trứng chim

Vì mắc 'đi nặng' mà người đàn ông đe dọa đánh bom cả một nhà hàng?

Tin tức

Một người đàn ông ở New Orleans đã bị bắt giữ tại nhà hàng Willie's Chicken Shack sau khi hắn ta đe dọa rằng mình sẽ “cho nổ tung phòng tắm”.

bomm

Nhà hàng gà rán Willie's Chicken Shack

Nhưng nghi phạm đã phủ nhận lời cáo buộc trên và cho biết hắn không thật sự nói về chất nổ hóa học. Điều mà hắn ta muốn nói ở đây chỉ là "bom phân".

Theo bài đăng trên NOLA.com, người đàn ông 30 tuổi có tên Arthur Posey đã bước vào nhà hàng Willie’s Chicken Shack và hỏi nhân viên về giờ đóng cửa của nhà hàng.

bom

Nghi phạm Arthur Posey

Khi nhân viên trả lời rằng cô ấy không biết, Posey đã ngay lập tức đe dọa:

“Bọn mày phải đóng cửa ngay vì tao có bom và tao sẽ cho nổ tung chỗ này lên.”

Nhân viên nhà hàng sau đó tường thuật với cảnh sát rằng Posey có thái độ vô cùng giận dữ và cáu gắt trong suốt cuộc nói chuyện. Nhưng Posey biện minh rằng hắn ta chỉ muốn "đi nặng" và không hề có ý định đe dọa bất kì ai.

bom1

Nhân viên nhà hàng cũng cho biết hắn ta chưa bao giờ nhắc đến nhà tắm trong lời đe dọa của mình.

Cuối cùng, cảnh sát vẫn không tin vào những lời nói của Posey và quyết định bắt giữ hắn ta. Posey hiện đang đối mặt với 2 cáo buộc, về việc đưa ra những thông tin sai lệch và về kế hoạch phá hoại của mình. Posey sẽ phải có mặt tại tòa để tham dự phiên điều trần sắp tới.

Theo: 9Gag
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.