Các nhà tổ chức "đám cưới tập thể" đặc biệt này cho biết, họ lo ngại về kế hoạch xây dựng 166 căn hộ tại thành phố Bristol, Anh . Đại diện ban tổ chức, Siobhan Kierans, cho hay, cô hy vọng rằng "đám cưới" sẽ cho thấy "cây cối là bạn đời của con người".

Mỗi cô dâu đều mặc váy cưới đại điện cho những nền văn hóa khác nhau trên khắp thế giới và kết hôn với những cây xanh trong buổi lễ
Nhà hoạt động - "cô dâu" Suzan Hackett cho biết, việc "kết hôn với cây không chỉ là một cử chỉ tình cảm mà còn mang ý nghĩa và tính biểu tượng cao".

"Cây cối là ví dụ thuần khiết của tình yêu vô điều kiện, phù hợp với ý tưởng về hôn nhân. Hôn nhân là cuộc sống, hơi thở là cuộc sống. Bristol cần cây xanh hơn là những khu nhà ở riêng tư sang trọng", Hackett nói.
Ý tưởng kết hôn với một phần môi trường tự nhiên đã làm nổi lên sự hoài nghi và chế nhạo về hành động này.
"Tôi thực sự không muốn trở thành một phần của thế giới này nữa.Có hành tinh bình thường nào xung quanh tôi có thể đến không? ” đã viết một người dùng Twitter.

Nhưng nguồn cảm hứng cho hành động "kết hôn" với môi trường này đến từ mục đích cao cả và một lịch sử phong phú về việc kết nối mọi người và bảo vệ môi trường
Năm 1970, phong trào Chipko của Ấn Độ đã trở thành một nhóm sinh thái bất bạo động nổi tiếng thế giới, nơi các nhóm phụ nữ “ôm” cây để bảo vệ rừng khỏi bị khai thác. Nó tạo tiền lệ cho các hoạt động bảo tồn trong tương lai ở đất nước

Vào năm 2018, một nhóm phụ nữ ở San Jacinto Amilpas, Mexico, đã tổ chức lễ thành hôn hàng loạt để nâng cao nhận thức về khai thác gỗ bất hợp pháp trong khu vực
"Cô dâu người cây" Dolores Leycigi cho biết: “Kết hôn với một cái cây là một cách phản đối, để nói rằng chúng ta cần phải ngừng tiêu diệt Mẹ Trái đất hàng ngày, hàng phút, hàng giây”.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.