Làm giàu bất chính, áp bức, chiến tranh, lợi dụng sức lao động trẻ em, bất bình đẳng, nghiện các sản phẩm công nghệ... Những mảng tối của thực tại được chuyển tải qua nét vẽ, chờ độc giả của Lost Bird khám phá thông điệp ẩn sau chúng.
Sự cầu xin giúp đỡ là lời cảnh báo về ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Gieo nhân nào gặt quả nấy.
Đầy đủ vật chất có làm chúng ta hạnh phúc không?
Không hiểu rõ về bản thân mình thì dẫu cố gắng mấy cũng không đạt được mục đích.
Chiến tranh và hòa bình.
Lợi dụng lòng tốt của người khác.
Sự hy sinh cao cả đến từ gia đình.
Áp lực nặng nề khi phải đối mặt với những môn học ở trường.
Con người bỏ qua những giá trị hữu hình ngay trước mắt để rồi theo đuổi những giá trị vô hình.
Sự thật đằng sau những khuôn mặt tươi cười vui vẻ kia là gì?
Trí thông minh giống như một chiếc quần lót. Chắc chắn bạn có sở hữu nó, nhưng không cần thiết phải thể hiện ra.
Các thiết bị điện tử đang dần giết chết sách giấy.
Cách hữu hiệu nhất để có thể tập trung.
Sự khác nhau giữa một ông chủ và một người lãnh đạo.
Chúng ta chấp nhận méo mỏ để không lẻ loi giữa đám đông.
Hệ quả của một cuộc tình tan vỡ là đứa con dễ dàng dính vào các tệ nạn xã hội.
Lòng tốt hay sự hào nhoáng bề ngoài?
Cuộc sống chẳng lúc nào theo đúng kế hoạch cả.
Thời gian vui vẻ nhất chính là dành cho con.
Thực trạng trong cuộc sống hiện nay.
Bỏ qua cơ hội của mình rồi lại tiếp tục ngồi chờ đợi cơ hội khác.
Sự hy sinh đau đớn khi đến tuổi trưởng thành để hòa nhập.
Rủi ro rình rập phía sau cơ hội.
Gia đình không phải lúc nào cũng hạnh phúc, đừng để khoảng cách từ cha mẹ đến con cái ngày càng xa.
Cuộc sống vui vẻ, tươi đẹp hay không còn phụ thuộc vào cách bạn nhìn ra thế giới.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.