• Về đầu trang
Cá Hồi Nuôi
Cá Hồi Nuôi

Những nỗi khổ chỉ hội mê đọc sách mới hiểu

Sách

Nghề chơi cũng lắm công phu, chưa kể sách còn phải đầu tư không chỉ tiền bạc mà cả tâm tình, thế nên mới sinh ra lắm vấn đề cho hội mọt sách.

1. Sách giấy ngày càng trở nên đắt đỏ

Nhưng bù lại là những chiếc bìa sách đẹp lung linh cùng minh họa công phu bên trong. Đẹp từ nội dung lẫn hình thức thì cũng đáng nhỉ.

2. Khi tiểu thuyết được dựng thành phim nổi tiếng và người ta bắt đầu tái bản sách với hình bìa là poster phim.

Một động thái "câu khách" nhằm bán được nhiều sách hơn, cũng tốt cho tác giả thôi nhưng với những người đã đọc sách rồi thì thật khó chịu và vô trách nhiệm.

3. Khi cuốn sách bạn yêu thích được dựng thành phim và kết quả là nó dở tệ

Tiểu thuyết "Trên Đường" (On The Road) của nhà văn điển trai Jack Kerouac được dựng thành phim, với sự tham gia của dàn sao Kristen Stewart, Kristen Dunst, Amy Adams... Dù các nhân vật chính rất nghiêm túc, đã đọc và yêu tác phẩm sách nhưng nhìn chung bộ phim không sôi nổi được như những gì văn học thể hiện.

4. "Bạn cho mình mượn cuốn sách này được không?"

Cũng được thôi, nhưng trước tiên phải xem xét mối quan hệ của chúng ta là gì đã. Đồng thời trải qua buổi phỏng vấn để xem bạn có phải con "quái vật" gấp góc sách, uống trà sữa làm nhỏ nước lên giấy, đọc xong không cất lên kệ mà nhét đại dưới gối... cùng 1002 điều cấm kỵ khác nữa.

5. Mọi người nhìn bạn bằng ánh mắt kì thị khi bạn thích ngửi mùi sách

Nhưng thật sự mùi sách mới hay cũ đều rất dễ chịu mà...

6. Mọi người hỏi bạn "LẠI đọc sách nữa à?"

Không đọc sách thì nên làm gì đây? Hẹn hò trên Tinder để rồi bị sát hại à?

7. Não bạn tự động quy đổi tiền thành sách

Bởi dù sao tiền có được cũng sẽ dồn đi mua sách mà.

8. Quá nhiều sách hay, không đủ thời gian đọc

Thời gian luôn là vấn đề ai cũng có thể đồng cảm dù mê phim hay nghiện sách.

9. Kệ sách hết chỗ

Đến một lúc nào đó kệ sách yêu quý của bạn cũng sẽ quá tải và bạn phải sắm kệ mới thôi. Tin đáng lo là chiếc kệ mới trống trơn sẽ khiến con "quái vật mua sách" trong bạn trỗi dậy với nhiệm vụ lấp đầy kệ mới.

@sweetbookobsession

10. Không phải quyển sách nào cũng đem theo được

Dân mọt sách đương nhiên thường mang theo ít nhất 1 cuốn sách để bầu bạn: khi ngồi xe buýt, khi chờ đứa bạn giờ cao su, hoặc trong bất kỳ trường hợp trống trải nào. Tuy nhiên một cuốn tiểu thuyết bìa cứng 600 trang có lẽ không phải là bạn đồng hành tốt cho bả vai và dễ hỏng sách, dù cho bạn có muốn theo dõi diễn biến câu chuyện thế nào đi nữa.

11. Phải cưỡng lại ham muốn rước thêm sách mới

Kệ đã hết chỗ, sách chưa đọc xong còn rất nhiều nhưng danh sách những quyển muốn sở hữu cũng dài dằng dặc. Thế nên sẽ như là địa ngục mỗi khi đi ngang nhà sách, và thật trống trải nếu bước ra khỏi hiệu sách mà không cầm vài cuốn.

"Hạnh phúc là mua được nhiều sách hơn khả năng đọc của bạn."

Nếu bạn thích tích trữ sách dù không chắc sẽ đụng đến chúng thì chúc mừng, "tsundoku" là từ miêu tả bạn. Tham khảo thêm từ vựng dành cho hội mê sách tại đây nhé

12. Đau lưng đau cổ vì tư thế đọc sách

Dù đã đổi đủ thứ tư thế, đến một lúc nào đó cột sống của bạn cũng sẽ phản đối và bắt bạn buông sách nghỉ ngơi đấy.

13. Khi bạn hoàn thành một quyển sách hay và không biết làm gì tiếp theo

Bạn buộc phải bước ra khỏi thế giới đó và quay về thực tại. Thật sự chỉ muốn chui vào sách sống luôn.

14. Khi mọi người cứ tranh luận mãi về sách giấy và sách điện tử

Câu chuyện hay mãi là câu chuyện hay dù được đọc trên giấy hay màn hình.

Này thì nói nhiều này

15. Và cuối cùng, những người cầm sách kiểu này

Quái vật, các người thật sự là quái vật

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
    1
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (1)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.