Cựu chiến binh Mỹ năm nay đã 97 tuổi, cả cuộc đời ông đều tương tư về một mối tình. Nhưng thời gian tàn nhẫn khiến ông không ít lần nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể gặp lại người thương. Tuy nhiên, tình yêu đã chiến thắng mọi thử thách, sau 75 năm, họ thật sự đã tái hợp.
Khi tham gia chiến tranh, người lính Mỹ đã phải lòng một cô gái người Pháp vừa tròn 18 tuổi tại nơi anh đóng quân.
Khi đó, Robbins chỉ là một người lính 24 tuổi trong quân đội Hoa Kỳ. Trong những ngày gian nan đóng quân tại nơi xa lạ, ông đã gặp gỡ Jeannine Ganaye, ở thị trấn Briey phía Đông Bắc vào năm 1944.
Định mệnh kéo họ đến gần nhau là khi Robbins đang cần tìm người giúp mình giặt quần áo thì mẹ Jeannine đến. Đó là lần đầu tiên sự chú ý của người lính trẻ lỡ va vào ánh mắt cô nàng người Pháp xinh đẹp, tình yêu sét đánh cũng bất ngờ đến với họ. Robbins và Jeannine bắt đầu tình yêu của họ theo cách như thế. Nhưng 2 tháng sau, ông buộc phải rời khỏi làng và hành quân đến Mặt trận phía đông để chiến đấu chống lại Phe Trục (từ để chỉ các quốc gia chiến đấu chống lại lực lượng Đồng Minh thời Chiến tranh thế giới thứ hai).
Trả lời phỏng với kênh truyền hình Pháp France 2, Robbins kể lại:
Khi đó tôi đã hứa với cô ấy sẽ quay lại để đón nàng, nhưng điều đó đã không bao giờ xảy ra.
Jeannine tiếp tục:
Khi anh ấy rời đi, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi ước gì sau chiến tranh, anh ấy đừng quay về Mỹ.
Nuôi hy vọng, người yêu sẽ quay lại đón mình, Jeannine đã học tiếng Anh. Nhưng khi đó Robbins đã chọn tiếp tục tình nguyện phục vụ quân đội và trở về Mỹ. Từ đó, cả hai đã lạc mất nhau.
Trở về Mỹ, Robbins nhanh chóng kết hôn với người vợ Lillian mà mình chung sống suốt 70 năm. Cặp đôi đã làm việc cạnh nhau trong một cửa hàng ở Mississippi 50 năm trước, cuộc hôn nhân của họ trôi qua vô cùng hạnh phúc cho đến khi vợ Robbins qua đời ở tuổi 92 vào năm 2015.
Jeannine sau nhiều năm chờ đợi cuối cùng cũng kết hôn với một chàng trai khác vào năm 1949, bà cũng sinh được 5 người con.
Robbins và Jeannine mặc dù đã có hạnh phúc riêng nhưng cả hai đều chưa bao giờ quên đi mối tình lãng mạn ở nước Pháp vào những năm chiến tranh. Robbins vẫn giữ lại một tấm ảnh trắng đen của Jeannine trong suốt 7 thập kỷ.
Trong chuyến thăm nước Pháp nhân dịp kỷ niệm 75 năm D - Day (thuật ngữ chỉ ngày Đồng minh bắt đầu chiến dịch đổ bộ lên bãi biển Normandy ngày 6/6/1944) , ông đã đưa bức ảnh với nhóm nhà báo người Pháp đang phỏng vấn mình và cố gắng nói rằng mình muốn trở về ngôi làng năm xưa để "tìm lại cô ấy".
Mặc dù vậy, Robbins vẫn nghĩ rằng người yêu năm xưa đã qua đời, ông chắc chắn sẽ mãi mãi không còn gặp lại bà ấy.
Nhưng các nhà báo đã tìm lại tài liệu liên quan đến Jeannine từ một nhà dưỡng lão ở Montigny-lès-Metz, Moselle, nơi chỉ cách ngôi làng mà Robbins từng đóng quân không xa.
Cuộc hội ngộ đầy xúc động đã được các phóng viên ghi lại, ánh mắt của họ vẫn nhìn nhau thắm thiết như lần đầu tiên gặp gỡ dù thời gian đã lấy đi tuổi trẻ của cả hai.
Anh luôn yêu em. Em chưa bao giờ lu mờ trong trái tim anh, Robbins say đắm nói với tình yêu của cuộc đời mình.
Khi được hỏi vì sao Robbins không quay lại để gặp Jeannine lần nào trong suốt hơn 70 năm, Robbins chỉ lặng lẽ trả lời:
Mọi người biết không, khi đã kết hôn, có rất nhiều chuyện chúng ta không thể làm được nữa.
Sau vài giờ bên nhau, Robbins phải tiếp tục đi đến nơi tổ chức lễ kỷ niệm D - Day, nhưng họ đã hứa rằng lần này chắc chắn sẽ gặp lại nhau.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.