Người ta thường nói: "Tình bạn kéo dài trên 7 năm là tình bạn mãi mãi". Trung bình cứ 7 năm, ta sẽ mất đi một nửa số bạn và con số đó dần được thay thế bằng những người bạn mới. Và cũng thật hiếm có được những người bạn tri kỉ đi cùng ta từ những năm tháng thanh xuân đến khi ta trưởng thành, chín chắn.
Tuy số lượng bạn lâu năm như vậy rất ít, nhưng cũng không phải không có. Mới đây, một nhóm bạn thân 6 người từ thời trung học đã tụ họp để cùng nhau đào "báu vật tình bạn" được chôn giấu từ 22 năm trước.
Gemma Lynch, Emma Page, Sian McGreary, Gemma Albiston, Gemma Roughsedge và Katy Wynne khi đó chỉ mới 15 tuổi. Cả 6 người đều quyết định chôn một bao nilon chứa đựng những lưu bút, giấy tờ hay nhật kí của họ năm 1997.
Nhưng thật đáng buồn, họ đã mất liên lạc sau khi tốt nghiệp cấp hai. Dù vậy nhưng Emma đã đi đến một quyết định: đây là thời điểm thích hợp để đào lại những kỉ niệm được chôn vùi. Và cô cũng chính là người liên hệ với những người bạn cũ để cùng thực hiện "nhiệm vụ" quan trọng này.
Những người phụ nữ 37 tuổi này đã trang bị xẻng và máy dò kim loại để tìm ra nơi họ chôn những ký ức thời thanh xuân ở đồi Hillby, Cheshire. Và cuối cùng, họ hét lên vì vui sướng khi tìm thấy những bức ảnh thời còn "tuổi teen" cùng những "tiên đoán" vô cùng chính xác về tương lai của họ.
Thật đáng kinh ngạc, các cựu học sinh của trường trung học Helsby phát hiện ra rằng họ đã dự đoán đúng 4 trên 6 nghề nghiệp của họ hiện tại.
Emma - giáo viên tiểu học - chia sẻ rằng rằng đó chính là khoảnh khắc "nổi da gà" khi họ tìm ra bọc nilon đã được chôn cất kĩ càng 22 năm về trước. Bà mẹ hai con này nói thêm:
-"Tôi lấy ý tưởng từ Blue Peter. Lúc đó chúng tôi đang học lớp 10 và đó cũng là lúc chuẩn bị phải rời xa bạn bè."
-"Vì vậy, tôi nghĩ rằng đây sẽ là một ý tưởng không tồi khi tạo ra một "bao tải thanh xuân" lưu giữ những kỉ niệm thời trung học."
-"Hội chị em chúng tôi chôn nó tại chỗ họp mặt quen thuộc vào thứ Sáu và sau đó, cả lũ cùng đi chơi. Ngày hôm đó thật nhiều cảm xúc và đầy ắp tiếng cười."
-"Bây giờ mọi thứ rất khác, chẳng ai viết thư nữa vì họ có thể sử dụng các phương tiện truyền thông."
-"Chúng tôi đã viết những cảm nhận và dự đoán về nhau. Điều đáng kinh ngạc là có vài điều trong đó vô cùng chính xác."
Cụ thể, đúng như tờ lưu bút dự đoán, Emma trở thành một giáo viên tiểu học và Gemma Albiston (được dự đoán sẽ làm việc với động vật) đã trở thành một nhân viên chăm sóc chó. Gemma Lynch cũng trở thành một giáo viên và Sian cũng đã trở thành một nhân viên văn phòng theo như lời tiên đoán của 22 năm trước.
-"Tôi sẽ tổ chức đám cưới vào tuần sau và chiếc váy cưới tôi sẽ mặc trông khá giống với chiếc váy trong bức vẽ ngày xưa đấy." - Gemma Lynch chia sẻ.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.