Dẫu biết rằng yêu nhau rồi sẽ có lúc phải giới thiệu với đôi bên gia đình nhưng anh chàng này đã phải trải qua một ngày không lấy gì vui vẻ và hạnh phúc chỉ vì bạn gái quá vô tư và kiêu căng.
Chẳng là cô bạn gái nọ xuất thân từ một gia đình khá giả, gia đình tử tế và có vẻ ngoài xinh đẹp, trắng trẻo. Thông qua mai mối, cậu bạn đã tán đổ người trong mộng nhưng không ngờ nàng lại có tính tiểu thư. Được chiều chuộng quá đà nên cô bạn cư xử rất kém. Rất nhiều lần, cô đã làm người yêu cực kì xấu hổ trước chỗ đông người.
Dưới đây là bức tâm thư của chàng trai:
Theo như bức tâm thư, cô nàng đã có những hành động không thể chấp nhận nổi nhưng sau khi bị người yêu chia tay lại đứng hàng giờ ăn vạ. Cộng đồng cư dân mạng đã đưa ra một số lời khuyên thiết thực cho chàng trai như sau:
"Quá trẻ con, quá ích kỉ, đừng mủi lòng quay lại khi cô ấy có cái tôi quá cao. Quen tiếp khổ lắm, cưới về lại đứng giữa chuyện vợ với gia đình cho xem." - Heo Hóm Hỉnh nhận xét.
"Không hiểu sao có thể loại này, xinh đẹp cao ráo trắng trẻo gia đinh có điều kiện mà cách cư xử lại như vậy. thôi em xin thua nhé. Cái này không phải kém sang mà là vô duyên quá mức cho phép." - Mộc Linhh bình luận.
"ANH CHẲNG BAO GIỜ..." Rằm tháng 7 qua rồi, tiễn vong đi người anh em." - Hoang Anh hài hước.
"Lên bàn thờ mà ngồi ăn cho thoải mái không ảnh hưởng đến ai." - Van Anh nói.
"Khách quý như em nhà anh chẳng cần". - Khánh Huyền Dương.
Các bạn nghĩ sao về ca "khó đỡ" này? Hãy cho Lost Bird biết nhé!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.