Mỗi năm, một khu chợ mang tên Santa Fe Indian Market là nơi thu hút hàng nghìn khách du lịch quốc tế và các nhà sưu tập đến thành phố. Du khách đều đổ ra những con đường xung quanh quảng trường chính của thành phố, nơi hàng trăm nghệ sĩ bản địa đến từ nhiều bộ lạc khác nhau trên khắp Bắc Mỹ trưng bày và bán các tác phẩm nghệ thuật mới của họ (bao gồm hàng dệt may, đồ trang sức, nghệ thuật,...).
Phiên chợ ngoài trời lần thứ 99 trong năm nay vẫn đến như mọi khi. Mặc dù người tham gia đã giảm (sự kiện thường miễn phí này năm nay lại bán vé do ảnh hưởng từ COVID) và số lượng nghệ sĩ tham gia ít hơn bình thường, nhưng những nguồn năng lượng tươi mới và sự phấn khích vẫn ở đó. Các con phố vẫn còn những người mua sắm hào hứng xem những mặt hàng mới và các gian hàng đều chật kín khi các nghệ sĩ đến chào hỏi nhau và trò chuyện - tất nhiên là họ vẫn phải đeo khẩu trang để đảm bảo sức khỏe.
Đây là một sự kiện du lịch lớn của thành phố. Ngoài là nơi hội tụ của những nghệ nhân và giao lưu buôn bán, đây còn là thời điểm để cộng đồng người Mỹ bản địa quay trở lại với nhau, thăm hỏi bạn bè người thân và lấy cảm hứng từ sự sáng tạo của nhau. Sau một năm sự kiện bị hủy bỏ vào năm 2020 do dịch COVID-19, tinh thần kết nối ấy lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Jamie Okuma, một nghệ sĩ thời trang người Luiseño and Shoshone-Bannock đã giới thiệu bộ sưu tập mới tại chợ, cho biết:
“Không gì tốt hơn bằng việc tương tác với những nghệ sĩ sáng tạo khác bằng gặp mặt trực tiếp. Gặp gỡ những nhà sưu tầm và tận hưởng trong không khí có sự hiện diện của những người khác ngoài gia đình là điều mà tôi thực sự không nhận ra là mình cũng cần. Là một nghệ sĩ, tôi bị cô lập bởi nghề nghiệp, vì vậy, một vài buổi trình diễn trực tiếp mà tôi thực hiện là một điều cực kì quan trọng đối với sức khỏe tinh thần của tôi. Khi những thứ đố biến mất đi, đó quả thật rất khó khăn.”

Trang sức với những chuỗi hạt cườm và chiếc chân váy Lauren Good Day. Ảnh: Shayla Blatchford
Váy Ribbon rực rỡ sắc màu và đôi hoa tai “nha khoa” tại hội chợ. Ảnh: Shayla Blatchford
Vào năm 2020, Santa Fe Indian Market được tổ chức trực tuyến. Điều này đối với nhiều nghệ sĩ là khá bất lợi vì nó khiến họ mất đi nguồn thu nhập. Doanh số bán hàng tại hội chợ chiếm một phần đáng kể trong thu nhập hằng năm của họ (vì một món đồ ở đây có thể trị giá hàng nghìn đô). Mặc dù năm nay có ít khách hơn thường lệ, nhiều nghệ sĩ vẫn đạt được lượng doanh thu tốt một cách ngạc nhiên.
“Là một nghệ sĩ, hội chợ này rất quan trọng để tôi có thể gặp trực tiếp những khách hàng mới và hiện tại. Nó mang lại một kết nối hữu ích cho họ và tôi.” - Naiomi Glasses - một nghệ nhân dệt người Diné lần đầu tiên có mặt tại khu chợ cho biết cô ấy đã nhận được nhiều đơn đặt hàng thảm trong tương lai từ sự kiện này và mong sẽ quay trở lại vào năm sau.
Cùng với cảm giác được hòa vào dòng người tấp nập, một phong cách chính đã xuất hiện xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện. Xung quanh các gian hàng, du khách và các nghệ sĩ đều mặc trang phục tươm tất cho sự kiện với những chiếc váy ribbon hay những chiếc vòng cổ màu xanh ngọc lấp lánh.
Tại buổi trình diễn thời trang hằng năm được tổ chức bởi Amber-Dawn Bear Robe, các nhà thiết kế bản địa như Jamie Okuma, Orlando Dugi, Pamela Baker và Lauren Good Day đã có cơ hội được giới thiệu những bộ sưu tập mới nhất của mình. Những tác phẩm kết hợp giữa thủ công mỹ nghệ truyền thống và những yếu tố hiện đại. Như Dugi và Baker đã trình diễn những bộ trang phục tinh tế như váy dạ hội đính cườm và bộ suit nhung, trong khi Okuma chọn những bản in để tuyên bố nét đặc trưng của mình trên váy và áo khoác. Good Day thì cho ra mắt những bộ quần áo thể thao khỏe khoắn. Điểm chung của những thiết kế bản địa này là nó không cần phải đi theo một cách thức cụ thể. Đối với tất cả những người tham dự, tính đổi mới đó mãi mãi là một yếu tố chính, sức hấp dẫn của hội chợ này.
“Năng lượng rất rõ ràng. Khi tinh thần dâng cao, cuối cùng, cỗ máy của hội chợ vẫn tiếp tục hoạt động.” - Pruitt nói.


















Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.