• Về đầu trang
Tomorrow
Tomorrow

Ca khúc với tiêu đề gây tranh cãi 'Tôi ghét SEVENTEEN' gây sốt mạng xã hội xứ Hàn

Âm nhạc

Bài hát với tiêu đề "Tôi ghét SEVENTEEN" (세븐틴이 싫어) của một ca sĩ vô danh tên là Thập Trường Sinh ( Sipjangsaeng/십장생) vừa được phát hành ngày mùng 2 tháng 3 hiện đang nhận gây xôn xao trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Trên trang âm nhạc trực tuyến Melon, bài hát được được đăng tải với những lời giới thiệu gây chú ý:

Nhóm nhạc idol "Thập Trường Sinh" của Hongdae đã quay trở lại thị trường với sản phẩm có chất lượng và phẩm cách cao điên rồ không nhằm mục đích gì. Ca khúc hát lên một cách đáng thương về nỗi lòng của một người chú khi trái tim đứa cháu của người này bị nhóm nhạc thần tượng SEVENTEEN cướp mất.

Gửi đến tất cả những người chú của thế hệ này khi mà hiện nay lớp trẻ đang yêu thích các nhóm nhạc thần tượng và quên đi các ông chú của mình, 'Thập Trường Sinh' đã quay trở lại với các bạn không nhằm mục đích gì. Với sự kết hợp một lần nữa cùng giai điệu Acoustic Jazz cùng ban nhạc "Dr. Moonlight", hãy cùng gặp gỡ "Thập Trường Sinh" nào!

Ca từ của bài hát 'Tôi ghét SEVENTEEN' có những đoạn như sau

Đứa cháu nhỏ của tôi, từng chỉ yêu mỗi người chú
Lại đang đổ SEVENTEEN
Cháu đã từng bảo rằng khi lớn lên sẽ kết hôn với chú
Cuối cùng lại lợi dụng sau lưng chú thôi
Cháu giành dụm tiền tiêu vặt đển đến concert năm ngoái
Dùng hết sạch tất cả tiền tiêu vặt để mua goods
Cháu, người đã nói yêu chú
Lại bí mật giấu chú mua vé concert

Tôi rất ghét mấy người SEVENTEEN
Rất ghét các người thật sự rất ghét
Thật kỳ lạ rằng các người có tận 13 người
Tôi căm ghét SEVENTEEN
Rất ghét các người thật sự rất ghét
Xin hãy bảo đứa cháu của tôi
Ngưng fangirl và học hành đi

Đứa cháu tôi đến concert các người lần trước
Đã gọi điện khóc lóc với tôi rằng nó bị cắt tiền tiêu vặt
Năm ngoái nó dắt theo ông chú
Dụ mua hết bằng sạch CD của các thành viên
Tại sao audio của CD cái nào cũng giống nhau
Chỉ đổi hình rồi đem bán
Mấy cái thằng xấu xa này
Tại sao lại có nhiều thành viên thế
Tại sao lại lắm goods đến thế
Cả tiền mùng tuổi góp lại
Cũng đều bị tiêu xài hết sạch

Tôi rất ghét mấy người SEVENTEEN
Rất ghét các người thật sự rất ghét
Thật kỳ lạ rằng các người có tận 13 người
Tôi căm ghét SEVENTEEN
Rất ghét các người thật sự rất ghét
Xin hãy bảo đứa cháu của tôi
Ngưng fangirl và học hành đi

Khi giờ nó đã lên cấp 3 rồi

Ngay khi vừa được phát hành, tiêu đề bài hát với nội dung hài hước đã nhanh chóng leo lên thứ hạng đầu trên trang âm nhạc nổi tiếng Melon

Cư dân mạng bình luận

- Dễ thương đó ㅋㅋ

- Nghe như một bài hát quảng bá SEVENTEEN ấyㅋㅋ Như đang bảo là SEVENTEEN là nhóm bán chạy vậy ㅋ

- ㅋㅋㅋㅋㅋ Cả chú cả cháu đều cute

- Tôi không biết mọi người thấy thế nào nhưng tôi thấy khá hài hước

- Cái đoạn 'Tại sao audio của CD cái nào cũng giống nhau/ Chỉ đổi hình rồi đem bán/ Mấy cái thằng xấu xa này/Tại sao lại có nhiều thành viên, tại sao lại có nhiều goods thế' buồn cười quá

- Đúng là một người viết lời tệ hại. Vì cháu của anh là fan của SEVENTEEN? Nên anh lại hăm doạ mấy đứa là fan họ à? Thật thô lỗ và tồi tệ khi nhằm thẳng vào họ một cách công khai mà chẳng vì lý do nào đặc biệt.

- Khi đọc tiêu đề tôi thấy khá tệ, nhưng sau khi đọc lời bài hát thì chỉ thấy trẻ con quá mức đến mức không còn cảm thấy giận dữ nữa ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Tôi hiểu vì sao cháu anh không thích anh rồi.

- Hãy nghĩ đây là một minh chứng rằng họ đang làm rất tốt hehe Ở mức độ này thì là như thế

- Đúng là noise marketing

- Nếu tôi mà là người cháu thì tôi sẽ thấy tệ lắm và không bao giờ nói chuyện với chú của mình nữa

- Ai nhìn vào cũng tưởng cái người này yêu cháu mình luôn đó ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Tôi thấy khá tệ vì bản thân đã cười sau khi đọc xong

Bài hát hiện đang được đánh giá dưới 1 sao trên Melon.

SEVENTEEN bỗng dưng bị 'diss' từ trên trời rơi xuống

Ca sĩ vô danh "Thập Trường Sinh" còn có các bài hát với những tiêu đề vô nghĩa như "Hôm nay tôi đã trải qua một ngày vô nghĩa", "KakaoTalk hàng tháng", "Tteokbokki tối nay", "Thịt ba chỉ tối nay", "Một ngày tốt lành để rời đi", "Chúng ta đều là một khi đứng trước gà".

Theo: Theqoo
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.