• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

Bảo tàng Nhật Bản gìn giữ đồ chơi mà khách bỏ quên suốt 30 năm

Dễ thương

Bảo tàng Chido ở thành phố Tsuruoka là nơi triển lãm một số bộ sưu tập cổ xưa liên quan đến samurai bao gồm giáp, mũ, kiếm. Nơi này được khách du lịch trong và ngoài nước, đặc biệt là trẻ em yêu thích. Hiện bảo tàng đang "gây sốt" trên mạng xã hội khi tìm kiếm chủ nhân của một món đồ chơi bị bỏ quên tại đây ngót nghét 30 năm.

5

Bảo tàng Chido thường thu hút rất nhiều trẻ em trong nước đến tham quan.

7

Nơi này trưng bày một phần lịch sử của các samurai.

Quản lý bảo tàng đã đăng tải lên Twitter hình ảnh một con vịt Donald nhồi bông có tên gọi là "Dona-chan".

Điều khiến ai nấy ngạc nhiên chính là "Dona-chan" đã được phát hiện khoảng 30 năm trước trong bãi đậu xe của bảo tàng. Kể từ khi được tìm thấy, chú vịt nhồi bông này được các nhân viên bảo tàng thay phiên nhau để trên bàn làm việc. Họ vẫn căn dặn nhau cất giữ cẩn thận để phòng trường hợp chủ nhân của chú vịt quay lại tìm kiếm.

1

Chú vịt đã ở bảo tàng 3 thập kỷ nhưng vẫn còn như mới.

Các nhân viên ở đây thường xuyên giặt sạch khi "Dona-chan" bị bẩn hay thậm chí là đan một bộ quần áo cho nó.

3

Thường xuyên tắm rửa em vịt nhồi bông sạch sẽ.

2

Phơi nắng cho thơm tho.

Cư dân mạng trên Twitter cũng hết lời ca ngợi nỗ lực của bảo tàng trong việc bảo quản và chăm sóc đồ đạc của khách bỏ quên. Họ bày tỏ sự ngạc nhiên rằng bảo tàng vẫn cất giữ một món đồ mà có lẽ chủ nhân của nó cũng đã lãng quên. Bên cạnh đó còn có rất nhiều người chia sẻ kỷ niệm của mình với những món đồ chơi lúc bé.

4

Thậm chí còn đan cả quần áo mới cho chú vịt.

Bảo tàng Chido chia sẻ rằng không muốn nổi tiếng và trở thành tâm điểm của sự chú ý nhưng họ hy vọng cộng đồng mạng sẽ giúp nhân viên bảo tàng tìm được chủ nhân trước đây của "Dona-chan".

Theo: Channel News Asia
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.