Những nhân vật dưới đây không có búa của Thor hay bộ áo giáp của Iron Man. Họ thậm chí còn không có siêu xe của Batman. Họ chỉ sống theo một vài nguyên tắc đơn giản: đừng làm lơ khi ai đó cần sự giúp đỡ, và nếu có thể hãy làm cho một ngày của ai đó trở nên vui vẻ hơn.
1. Một cảnh sát nhìn thấy con lười đang ở trên đường cao tốc. Anh đã dừng lại và đưa nó đến bác sĩ thú y trước khi thả nó về tự nhiên.
2. Hai người này hoàn toàn không biết nhau. Vì là lần đầu tiên đi máy bay nên cô gái ấy rất sợ hãi. Anh chàng ngồi bên cạnh đã bắt chuyện và nắm lấy tay cô ấy.
3. Khi bạn biết cách biến giấc mơ thành sự thật.
4. "Con mèo trong trạm cứu hộ của bố tôi từng bị bỏ rơi và không được cai sữa đúng cách. Cách duy nhất để nó có thể uống nước là bố tôi phải cầm cốc để gần miệng nó. Bố tôi làm điều này nhiều lần mỗi ngày."
5. "Tôi để quên chiếc iPad đắt tiền của mình trên máy bay và phi hành đoàn đã tìm thấy nó rồi cất giữ hộ tôi. Tôi thật sự rất biết ơn họ."
6. Black Panther nhí mang thức ăn đến cho những chú mèo hoang.
7. Mỗi người đều cần có một người bạn như thế này.
8. "Bạn tôi làm tình nguyện viên tại một viện dưỡng lão ở Úc. Hôm nay là sinh nhật cô ấy và đây là món quà mà cụ bà tại viện dưỡng lão tặng cho cô. Cô ấy đã khóc vì cảm động."
9. "Chồng tôi đã quyên góp mái tóc nuôi suốt 17 năm của mình cho Little Princess Trust."

Little Princess Trust là một tổ chức từ thiện ở Anh chuyên tài trợ những bộ tóc giả chất lượng cao được làm từ tóc thật để tặng cho những đứa trẻ bị rụng tóc do điều trị ung thư hoặc các bệnh khác.
10. "Người đàn ông luôn đội mũ bảo hiểm che kín mặt này đã trả lại các chiếc xe đẹp bị đánh cắp (bao gồm cả của tôi) từ những người bán hàng online. Anh ấy cũng đi tuần tra trên phố để đảm bảo rằng xe đạp đều khóa cẩn thận và được đăng kí trực tuyến. Anh ấy vừa được phỏng vấn trên đài phát thanh."
11. Chú mèo con này đã đến văn phòng của Hiệp hội Luật sư Brazil vào một ngày mưa. Họ không chỉ cho chú vào mà còn cho cả đồ ăn. Không chỉ vậy, họ còn chấp nhận chú ta như một nhân viên danh dự. Chú mèo ấy tên là Leon.
12. "Tôi ra khỏi phòng khám để đi tìm chiếc kính hiệu Oakley của mình. Hình như ai đó đã nhặt được và treo trên tay nắm cửa xe ô tô của tôi."
13. "Xe ô tô của tôi bất ngờ bị thủng lốp trên đường và bạn trai thì đang cố gắng giúp đỡ tôi qua điện thoại. Tuy nhiên, tôi vẫn loay hoay trong việc vặn nới lỏng đai ốc bánh xe. Sau đó, những người này đã xuất hiện. Tiếng Anh của họ khá hạn chế, nhưng cử chỉ của họ hướng về chiếc lốp xe. Họ đã giúp tôi sửa chữa xe. Tôi cảm ơn họ và có ý định hậu tạ nhưng họ đã từ chối."
14. Sau khi biết bệnh nhân nhí này có mơ ước được gặp Batman, bác sĩ đã hóa trang thành siêu anh hùng để khiến cậu bé bất ngờ. Tận tâm với công việc có thể giúp bạn đi một quãng đường dài.
15. "Một nhân viên pha chế cà phê trông thấy tôi khóc nên đã cho tôi một cái kẹo mút và ôm tôi."
16. Hai người đàn ông này đã cứu một con chim ruồi sắp chết khát và họ đã ở đó để chắc chắn rằng con chim sẽ ổn.
17. "Đồng nghiệp nhận ra tôi đóng rèm cửa vì thời tiết khó chịu khiến tâm trạng tôi xuống dốc. Khi đi lấy cà phê về, tôi chợt nhìn thấy bức tranh ấy. Nó thực sự làm bừng sáng cả ngày u ám của tôi."
18. Một vị kiến trúc sư giỏi đã thiết kế khoảng trống trong tòa nhà này để cái cây có thể tiếp tục sống và phát triển.
19. "Khi đang chở khách, tôi nhận được thông báo bằng lái của mình bị treo mà không hề hay biết. Sau đó, hành khách Uber này đã thay tôi lái xe. Không chỉ vậy, cô ấy còn chở tôi đến Service Ontario để lấy lại giấy phép. Cô ấy thậm chí còn không bắt tôi mua cà phê hoặc bánh muffin trong khi cô ấy đợi tôi ở trụ sở. Thật sự hôm nay tôi đã được Chúa ban phước."
20. Chiếc xe điện ở Thổ Nhĩ Kỳ đã dừng lại để đợi con mèo uống nước.
21. "Những người thợ mộc trong thành phố của tôi đã xây dựng hai chiếc lán này. Lán to dành cho người vô gia cư và lán nhỏ là chuồng cho thú cưng của họ. Những người vô gia cư có thể ngủ ở đó vì họ không còn nơi nào để đi."
22. Đây là bằng chứng cho thấy các siêu anh hùng luôn sống giữa chúng ta.
23. "Hôm nay, một sinh viên hôm đã phải mang con đến lớp vì anh ta không tìm được người trông trẻ hay bất kỳ ai trông chừng em bé khi đi học. Giáo sư của tôi bảo: "Tôi sẽ giữ em bé để cậu có thể tập trung học."
Bonus: Tài tử Keanu Reeves vô cùng thân thiện với fan và không ngại chụp hai bức ảnh để cô nàng có tấm selfie ưng ý nhất.
Theo: Tổng hợp
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.