• Về đầu trang
Dynxinh
Dynxinh

Dắt chó leo núi và cái kết đắng cho cả hai

Dễ thương

Nhiều người nghĩ rằng đi leo núi rất bổ ích, vừa rèn luyện được sức khỏe lại chinh phục được những dãy núi cao. Đã thế, nếu đi những chú chó của mình thì càng thú vị hơn, bọn chúng rất nhanh nhạy, lại quấn quýt với chủ. Hứa hẹn sẽ có những buổi leo núi thật tuyệt vời.

Thế nhưng, đời không như là mơ. Mới đây, một tài khoản trên mạng đã chia sẻ về hành trình leo núi đầy gian nan cùng chú chó Samoyed của mình:

"Tôi, mẹ tôi và con chó nhà tôi leo núi vào mùa đông, nhưng nó leo được nửa ngọn núi thì đột nhiên không di chuyển nữa, có chết cũng không chịu đi. Nghỉ cả nửa tiếng rồi vẫn không đi, không lên cũng chả xuống, phải làm sao bây giờ? Cũng không thể ném nó xuống núi được. Phải cõng con Samoyed nặng hơn 25kg xuống núi. Tôi mới có 55kg thôi….

Đừng nói vì sao tôi không buộc dây, tôi đã tháo dây ra rồi.

Quỷ biết sau khi tôi xuống núi, lái xe về nhà thì chân đạp ga đều run rẩy hết cả lên.

Về đến nhà thì nó bị liệt 1 ngày, còn tôi liệt bị liệt tận 2 ngày".

Một số hình ảnh ngày thường của chú Samoyed được chủ nhân của tài khoản này chia sẻ thêm:

Một vài bức ảnh ngày thường của chú chó Samoyed.
"Lúc tắm ở nhà, nó thường nằm trong một cái chậu lớn rồi tự ngâm mình trong đó".
"Đây là tôi mua kem cho nó vào dịp Tết thiếu nhi nè".
"Lúc đi leo núi Đại Lão rồi chạy nhảy trên bãi cỏ. Ngồi đằng sau là hai người lớn tuổi hơn".
"Đây là Đại Ca và Tiểu Ca nuôi ở trong nhà. Chính là 2 cha con khiến người ta đau lòng".
"Đây là lúc đi vệ sinh, lúc đầu không đóng chặt cửa, vừa ngồi một chút thì tụi nó mở cửa ra rồi nằm xuống sàn. Đi vệ sinh xong thì bọn nó im lặng rồi ngoảnh đi".
"Đi du lịch Long Khẩu hay Thanh Đảo đều mang chúng theo cùng".
"Samoyed không cần tiền, chỉ cần mạng sống".
"Mẹ tôi ăn cơm và xem tivi, không để ý đến nó. Một cái nhìn không mấy vui vẻ".

Leo núi đã mệt, nay còn cõng thêm một con "heo" hơn 25kg, quả thật không dễ dàng gì. Nhưng dù sao chú chó cũng thật dễ thương phải không nào?

Còn bạn thì sao? Bạn đã có những trải nghiệm gì khi đi dã ngoại với thú cưng của mình? Hãy cùng chia sẻ với mọi người nhé.

Theo: Zhihu
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.