Bé Marcus Phạm sinh năm 2014 tại Bình Chánh (thành phố Hồ Chí Minh), năm 2 tuổi bé theo mẹ qua Mỹ định cư ở Winter Heaven (bang Florida). Mẹ bé - chị Trần Khánh Vân thường xuyên chia sẻ với mọi người những hình ảnh đáng yêu trong cuộc sống thường ngày của Marcus. Đặc biệt, đoạn clip chị quay lại cảnh con trai khăng khăng nhận ảnh chụp GD hồi nhỏ chính là mình đã đạt được hơn 336 nghìn lượt xem.
https://www.facebook.com/100003389694994/videos/1472405496215759/
Sau khi được mẹ cho xem ảnh hồi nhỏ của trưởng nhóm Big Bang và hỏi ai đây, cậu nhóc đã một mực khẳng định đó chính mình.
Bất kì ai xem đoạn clip trên cũng phải bật cười vì sự dễ thương vô bờ bến của Marcus, đồng thời công nhận rằng khuôn mặt bé có nhiều nét giống với GD thuở còn nhỏ. Thêm vào đó, mái tóc bồng bềnh cộng với gu ăn mặc siêu chất của Marcus càng làm cho người ta nhớ đến chàng ca sĩ đa tài G-Dragon.
Đôi mắt một mí nhắm tít lại khi cười, chiếc mũi nhỏ nhắn cùng khuôn miệng xinh xắn của nhóc tì này càng nhìn lại càng thấy giống với GD. Nguồn: Imgur
Còn đây là một bức hình của Kwon Ji Yong lúc còn nhỏ... Nguồn: Pin
Lại bảo không giống nữa đi... Nguồn: Pin
Loạt ảnh mới nhất của Marcus được mẹ Vân đăng tải lên Facebook đã nhận về một lượng like không hề nhỏ, bên cạnh đó là vô vàn bình luận khen ngợi vẻ ngoài hồn nhiên của nhóc tì 4 tuổi.
Bài viết trên trang cá nhân của mẹ Marucs đã nhận được 30 nghìn lượt thích, hơn 17 nghìn lượt chia sẻ và con số ấy vẫn tiếp tục tăng...
Cư dân mạng ngạc nhiên trước ngoại hình giống G-Dragon đến khó tin của Marcus. Thậm chí nhiều người còn hỏi mẹ bé rằng chị liệu có phải fan của GD hay không?
Không khó để thấy những bình luận như thế này.
Nụ cười của bé như sao y bản chính...
...của anh chàng Kwon Yi Jong này. Nguồn: Starcast
Tuy sống ở Mỹ nhưng Marcus nói tiếng Việt rất giỏi bởi bé hay được mẹ dạy tiếng Việt cho. Càng lớn cậu nhóc càng lanh lợi và hoạt bát, "tiểu GD" được nhiều người quý mến một phần nhờ vào cái miệng "dẻo như kẹo" mỗi khi nói chuyện.
Marcus sống rất tình cảm và biết yêu thương những người xung quanh mình. Chị Vân chia sẻ rằng con trai chính là niềm tự hào lớn nhất của chị bây giờ.
Hy vọng cậu nhóc lém lỉnh Marcus sẽ lớn lên thật khỏe mạnh và trở thành một con người hoàn hảo như "anh Rồng".
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.