Tình yêu có thể mang lại kỳ tích. Khi tìm thấy mái ấm và được chăm sóc, thương yêu, những chú mèo từng bị bỏ rơi đã trở nên khỏe mạnh, hạnh phúc hơn.
Trước và sau khi được nhận nuôi là hai hình ảnh quá khác biệt
Suốt nhiều năm liền, nó không được ai chăm sóc cho đến khi chúng tôi gặp nó
Vợ tôi và tôi giải cứu bé mèo này vào tháng Bảy năm ngoái. Đây là bé hiện tại:
Đã gần một năm kể từ khi bạn tôi mang nó về nhà từ trại cứu hộ động vật và đây là tấm ảnh hiện tại
Bé cưng Keller nhà tôi
Bọn tôi tìm thấy Harvey khi nó bị bỏ rơi trong một căn nhà hoang. Tua nhanh đến 5 năm sau, giờ nó hạnh phúc, vui vẻ và đang đi làm người mẫu.
Mèo nhà tôi trước kia và sau một năm được tôi chăm sóc
8 năm trước, vào đúng dịp sinh nhật mình, tôi đã nhận nuôi một bé mèo bị ngược đãi
Em nó sau một năm được tôi hầu hạ
Bố tôi tìm thấy bé cưng này ngoài lề đường khi đang làm việc. Có thể nói là nó đã được bố chiều quá mức. Ảnh từ tháng Mười năm ngoái và bây giờ
Em mèo Pugsley nhà tôi. Không thể tin được kháng sinh và tình yêu có thể thay đổi được nhiều thế này
Bên trái là ảnh khi mới từ trại cứu hộ về nhà. Còn bên phải là Connie sau một năm ở nhà tôi
Trông nó tốt hơn rất nhiều so với hồi mới về nhà. Bạn tôi đã đem nó về và giờ đây, nó là chú mèo vui vẻ, hạnh phúc
Fenek sáu tháng trước và hiện tại
Tấm đầu tiên là mèo của bạn trai tôi khi anh ấy tìm thấy nó dưới trời mưa một mình. Tấm thứ hai là em mèo sau vài ngày được tắm rửa và chăm sóc. Tấm thứ ba là em nó ngày hôm nay, sau sáu tháng ở với bạn trai tôi
Tôi nhận nuôi một em mèo hoang ba tháng trước. Em nó rất yếu và còn không thể tự đứng được. Nhưng con bé đã chiến đấu để vượt qua tất cả. Mọi người, hãy gặp Katie!
Theo: Bored Panda
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.