• Về đầu trang
Hạnh Tâm
Hạnh Tâm

Chúa đã nghĩ gì khi ngài sáng tạo ra các loài sinh vật này nhỉ?

Hài hước

Giả dụ Chúa là người tạo ra hành tinh xinh đẹp, nhào nặn loài người và muông thú, vậy trong quá trình sáng tạo đó đã xảy ra những chuyện gì?

Trước câu hỏi này, một số người dùng Twitter đã chế ra những mẩu đối thoại hài hước để giải thích những hiện tượng kỳ bí trong tự nhiên.

god

god2

god18

May mà các sinh vật sau đều có chân.

god3

Từ hôm đó, hươu cao cổ nằm trong blacklist của Corgi.

god12

Chúa: Thực ra bạch tuộc không phải là đứa lắm chân biến thái đâu.

god1

god11

god4

Lý do giải thích vì sao nước biển có vị mặn.

god5

god6

Uống sữa bò không mãi cũng chán thật mà.

god7

Trời đã sinh ra kiến, sao còn sinh ra thú ăn kiến?

god9

god8

god13

Được ngủ nhiều vậy mà cũng thắc mắc nữa,

god14 1

dai bang

Anh Bàng: "Làm đại bàng hói rõ ràng đẹp trai hơn, đúng không cả nhà?"

god15

ca ngua

Và đây là cách một chú cá ngựa sinh con...

god16

Và "bãi nôn" đó sẽ thành mật ong.

bee

Mật hoa được đưa vào dạ dày mật để các enzyme thực hiện chuyển hóa từ mật hoa sang mật ong (loài ong có hai loại dạ dày: dạ dày mật sử dụng khi làm mật và dạ dày thường để chuyển hóa thức ăn). Sau khi về đến tổ ong thợ sẽ chuyển lượng mật hoa đang ở trong dạ dày mật sang cho ong thợ khác để tiếp tục thực hiện quá trình chuyển hóa thành mật ong (nguồn: wikipedia).

god17

Cảm hứng để tạo ra quà dừa là đây ư???

god20

god21

Cỏ: Vậy sao Ngài còn tạo ra các loại thực vật có độc dzị? 🙂

god22 copy copy

page

Triết và rái cá, con nào cute nhất hẳn là đã có câu trả lời.

otter juggling rocks

Rái cá: "Gợi đòn nhưng vẫn dễ thương nhé hooman ơi!!!"

05

Đây là cáo Tây Tạng và mặt mộc của em nó 🙂

Theo: BP
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.