• Về đầu trang
Chim Điên
Chim Điên

Không phải nghệ thuật, bao bì sản phẩm mới chính là 'ánh trăng lừa dối'

Hài hước

Một số nhà sản xuất sẵn sàng phát minh ra bất kỳ loại bao bì nào giúp tiết kiệm càng nhiều "sản phẩm" nhất càng tốt. Nhưng đôi khi họ lại đi hơi quá đà... khiến cho nhiều khách hàng sau khi mua về cảm thấy như mình vừa bị lừa gạt.

Sau đây là một số sản phẩm "10 nghìn lá 3 nghìn xôi" mời bạn chiêm ngưỡng!

3

Đừng tin vào vẻ bề ngoài...

4

Được những 2 ngăn pate cơ!

5

Nhiều hơn 30% khác gì với 40% không nhỉ? Khác số 3 và số 4 à?

Có lẽ anh chị bán trái cây 10.000đ/1/2kg ở Việt Nam nên học hỏi chiêu thức này:

6

"Đỉnh kout" lừa tình khách hàng đây rồi. Trên bìa ghi số lớn thật lớn là 12 miếng. Bên dưới chú thích dòng chữ be bé: 12 cây nhỏ khi bạn cắt làm 4 nha!

7

Hãy nhìn thật kỹ phần đế phía dưới nào... Còn cao gấp đôi phô mai có trong hộp.

8

Có lẽ thiết kế này lấy cảm hứng dựa trên búp bê Matryoshka của Nga

9

Không có tuýp thuốc nào thì làm 2 cái hộp 2 bên chi vậy???

10

1 nửa miếng cá hồi đã tàng hình...

11

1 nghìn bánh cookies 10 nghìn vỏ.

12

Để thêm 4 miếng bánh vào cho đủ 2 hàng tốn thêm nhiều tiền lắm sao?

13

OK. Ngay cả con nít mà cũng bị "lừa gạt".

14

Một sản phẩm bao bì lừa tình khác.

2

Dùng miếng carton kẹp giữa bánh để cố định chúng và tiết kiệm được chút đỉnh phầm kem tươi?

Bonus: Một số hình ảnh khác ở Việt Nam

nem

Đến miếng ớt, miếng tỏi cũng chỉ là hình ảnh mang tính chất minh họa...

tiki

Tuy nhiên lại có trường hợp "10 nghìn vỏ 3 nghìn xôi" chơi sang kiểu Tiki. Dù chỉ giao một món hàng nhỏ cho khách nhưng Tiki lại gói cả nguyên một hộp to đùng như thế này.

tiki2

Sản phẩm được giao là cái be bé nằm trong bao nilon ở dưới đáy hộp kia kìa!

tiki3

Hay một thỏi son được gói kỹ càng, đóng thùng cẩn thận quá mức cần thiết như thế này...

Theo: Tổng hợp B.S/Facebook
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.