Mới đây streamer nổi tiếng Mixigaming - Phùng Thanh Độ đã chia sẻ bức ''tâm thư'' của anh gửi cho bố mẹ 20 năm trước. Đã là trẻ con, ai cũng đã từng một thời tức phát khóc vì bố mẹ đánh đòn, la mắng. Chính vì thế, chúng ta của những năm ngây dại ấy thường không dám nói thẳng những ấm ức trong lòng với hai vị phụ huynh mà thường chọn cách viết thư. Những bức thư ấy dù ngô nghê, tối nghĩa nhưng chúng cũng đã lưu giữ lại một phần ký ức của tuổi thơ.
Vì quá hài hước, đã có nhiều cư dân mạng cùng chia sẻ kỷ niệm một thời trẻ con của mình cùng streamer Mixigaming.
Trong cuộc sống ngày nay với sự phát triển của những công nghệ hiện đại, chúng ta ít thấy trẻ con vui đùa, rong chơi như trong quá khứ. Không còn những lần trốn học để đi bắn bi, bắt dế cùng chúng bạn khi ai cũng chăm chú vào màn hình điện thoại. Những đứa trẻ chỉ mới 5,6 tuổi đã được bố mẹ cho phép sử dụng thiết bị điện tử. Thế nên đã có ai giật mình tự hỏi rằng thư tay cùng những dòng chữ nắn nót, tràn đầy cảm xúc như thế này đã lùi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho những tin nhắn khô khan từ bao giờ?
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.