Khi các thành phần bất hảo làm chuyện phạm pháp đối mặt với lực lượng chức năng thì nhiều tên sẽ ngoan cố chống cự. Bên cạnh các pha tẩu thoát thần sầu của những tên ranh ma thì cũng có một số màn chạy trốn hài hước. Mới đây mạng xã hội lan truyền đoạn video tổng hợp lại cảnh một nghi phạm buôn ma túy Thái Lan bị rơi xuống cống nước vì giằng co với cảnh sát, mãi 24 tiếng sau mới được "trục vớt" khiến người ta cảm thấy hắn vừa đáng trách vừa đáng thương.
Sopha Ardjalee là tay buôn ma túy 46 tuổi, vừa qua hắn bị cảnh sát chặn xe máy vì không có bằng lái ở Samut Prakan (Thái Lan). Gã bất hợp tác và còn tấn công người thi hành công vụ, sau đó cảnh sát phát hiện trong túi tên này có ma túy.
Đoạn đầu video là cảnh Sopha giằng co khi bị hai cảnh sát còng tay, hắn “thà chết chứ không chịu hy sinh”, ngoan cố chống đối đến nỗi rách áo, tụt quần rồi rơi xuống cống.
Cảnh sát đi rà soát nhưng không tìm được Sopha. Sau 24 giờ ngụp lặn trong mớ hỗn độn hôi thối, hắn chịu hết nổi nên đã khóc lóc, hét lên cầu cứu thông qua các lỗ trên nắp cống. Các tình nguyện viên phải nâng khối bê tông, “trục vớt” Sopha lên trong tình trạng nhếch nhác, bị “bôi đen” toàn thân, tâm trạng thì hoảng loạn. Sau đó hắn được tắm rửa tại chỗ, được cho ăn uống, rồi bị bắt lên xe về đồn.
Sopha bày tỏ nỗi lòng:
"Tôi rất đói và khát, ở dưới có mùi hôi thối quá. Tôi còn không nghĩ mình sẽ thoát ra được".
Trung tá Sanyan Phupanna của Sở cảnh sát Pra Pradaeng giải thích:
“Chúng tôi đã đưa hắn ta đi kiểm tra thể chất để đảm bảo hắn không bị thương trong quá trình trốn thoát. Trước mắt Sopha đối mặt với tội tàng trữ và sử dụng ma túy, hắn sẽ bị tạm giam để điều tra, xét xử".
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.