• Về đầu trang
Raven Le
Raven Le

Cận cảnh nhan sắc tinh khôi của Trúc Anh - 'nàng Mắt Biếc' từng khiến bao người thao thức mất ngủ

Phim ảnh

... Nhưng sức mạnh chủ yếu của Hà Lan nằm ở đôi mắt. Đôi mắt có hàng mi dài, lúc nào cũng mở to, hồn nhiên và ngơ ngác. Đôi mắt đó lúc bấy giờ đã khiến tôi buộc lòng đổi chỗ ngồi với thằng Ngọc và sau này cũng đôi mắt đó làm khổ tôi ghê gớm... (Ngạn)

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ: "Tôi đọc Mắt Biếc sẽ hình dung Hà Lan khác với các bạn đọc, mỗi người là một hình ảnh Hà Lan thật khác, một Mắt Biếc của riêng mình...".

Đôi mắt của Hà Lan như "những viên bi trong suốt", những viên bi "quý tộc", không ngạc nhiên lắm khi đạo diễn Victor Vũ phải bỏ bao công sức để tuyển chọn trong 1400 ứng viên tiềm năng để chọn được duy nhất một người có đôi mắt khiến ông bàng hoàng - nữ diễn viên Nguyễn Trúc Anh.

1

Nữ diễn viên Nguyễn Trúc Anh với đôi mắt to tròn đã "hớp hồn" đạo diễn Victor Vũ, vượt qua 1400 mỹ nhân khác để nhận vai Hà Lan trong phim chuyển thể từ tác phẩm Mắt Biếc.

Nguyễn Trúc Anh (sinh năm 1998), đang là sinh viên theo học ngành Quản lý sự kiện, Đại học quốc tế Greenwich Việt Nam. Trúc Anh từng có kinh nghiệm diễn xuất qua một vài phim online như Hoàng hôn đến từ bình minhNhà nàng ở cạnh nhà tôi. Cô nổi tiếng vì nét đẹp chân phương hồn hậu, hiện Facebook cá nhân của Trúc Anh có gần 30 nghìn lượt theo dõi.

2

Diễn viên Trúc Anh. (Ảnh: Facebook)

3

Trúc Anh nổi tiếng với nét đẹp mộc mạc, không phô trương. (Ảnh: Facebook)

Có thể nói để tuyển chọn được một diễn viên vào vai Hà Lan là một thách thức cực lớn đối với đạo diễn Victor Vũ. Người thể hiện vai này phải đặc tả được nét đẹp theo tiêu chuẩn của những thập niên trước với chủ đề tình yêu thuần khiết.

Tác phẩm Mắt Biếc của Nguyễn Nhật Ánh ra mắt năm 1990, với bối cảnh chủ yếu là ngôi làng Đo Đo bình dị ở Quảng Nam. Chàng trai quê chất phác tên Ngạn có tình cảm với cô bạn tên Hà Lan (cô có đôi mắt đẹp tuyệt trần).

Khi rời làng quê lên thành thị, Hà Lan đã ngã vào vòng tay Dũng - một thanh niên nhà có điều kiện nhưng không chăm lo học hành, ngược lại còn chơi bời lêu lổng, điều này làm Ngạn rất bất mãn.

Hàng chục năm sau đó, trải qua bao đổi thay do dòng đời xô đẩy, nhưng tình yêu của Ngạn dành cho Hà Lan mãi vẫn còn nguyên vẹn và được trao lại cho Trà Long, con của Hà Lan.

47433863 924877587716306 8780160828138586112 n

47479526 924877597716305 5928310137096765440 n

m1

31068992 780684732135593 6587275592591991878 n

42911019 892033844334014 4645545354450698240 n

43299309 893410870862978 6884548566480584704 n

50669947 953631174840947 3472320706212003840 n

16

(Ảnh: Facebook)

17

(Ảnh: Facebook)

"...

Ði mất từ lâu

Ðể người kia hát

Về đâu hỡi người

Hoa bâng khuâng

Rụng không lời

Chim bay ngơ ngác

Cuối trời hoàng hôn."

Những vần thơ trên vốn nằm trong tác phẩm nổi tiếng Mắt Biếc của Nguyễn Nhật Ánh. Có thể với một số bạn, đây là một tác phẩm mà không bao giờ họ muốn đọc lại lần hai, vì nó quá buồn, cảm xúc mang lại quá mạnh với một trái tim mới vào đời.

jn

Thế nhưng, đạo diễn Victor Vũ hy vọng sẽ chuyển thể thành công Mắt Biếc để một lần nữa mang nó đến với khán giả như một câu chuyện tình yêu thuần khiết, hay theo chính lời của ông là “một xuất phẩm lãng mạn đến cực đoan”, giữa một chàng thư sinh và cô bạn gái có đôi mắt "mênh mông như sóng nước".

Theo: Tổng Hợp
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.