Tính đến ngày 23/9, siêu phẩm điện ảnh Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế đã vượt mốc 5,03 tỷ NDT doanh thu phòng vé. Con số khổng lồ này có được sau 2 lần kéo dài thời gian công chiếu (từ 1 tháng thành 3 tháng) và dự kiến sẽ còn tăng cho đến thời hạn cuối cùng là trung tuần tháng 10.
Những khán giả thưởng thức xong đều không khỏi mê mẩn kỹ xảo, âm thanh, màu sắc cũng như nội dung và hình tượng nhân vật. Hàng loạt chủ đề, thắc mắc cũng được thảo luận rôm rả trong cộng đồng mạng. Có những thắc mắc được chính đạo diễn làm rõ, có những thắc mắc do chính người xem phim giúp nhau thấu hiểu.
Cùng xem khán giả Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế đặt câu hỏi gì và có được câu trả lời thú vị ra sao:
Vì sao Na Tra chỉ có một đầu sáu tay?
Thay vì giống các phiên bản Na Tra có ba đầu sáu tay như các tác phẩm trước đây. Na Tra trong siêu phẩm Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế chỉ có một đầu sáu tay. Hình ảnh này được thể hiện qua phân cảnh Na Tra dùng sức lực chống lại băng tầng khổng lồ mà Ngao Bính tạo ra để phá huỷ Trần Đường Quan.
Lý do vì sao Na Tra chỉ có một đầu? Đạo diễn Sủi Cảo cho hay: "Na Tra vốn nên có ba đầu nhưng thực sự không nghĩ ra hai đầu còn lại dùng để làm gì, chẳng lẽ lại hét cố lên".
Tóc Na Tra là do ai buộc?
Trong buổi gặp gỡ với đạo diễn sinh năm 1980 Sủi Cảo, một khán giả đặt câu hỏi: "Tóc của Na Tra là do cậu nhóc tự buộc mỗi ngày sao?".
Ai cũng biết tạo hình của Na Tra xưa nay luôn gắn liền với hai búi tóc và sợi nơ đỏ. Đó dường như là một điều đương nhiên mà chẳng ai hỏi đến. Dẫu vậy, thắc mắc này lại được khơi gợi và nhờ Sủi Cảo lý giải.
Vị đạo diễn trẻ tuổi dù hơi ù ù cạc cạc nhưng vẫn cố gắng hết sức trả lời vui nhộn như sau: "Để tôi suy nghĩ xem mình nên biên soạn câu trả lời thế nào. Ờ thì... Ma Hoàn có thần lực mà nên đó là do thần lực".
Ai dạy cho Na Tra biết chữ?
Theo đạo diễn Sủi Cảo, sở dĩ Na Tra biết chữ là do tự học, không có ai dạy, cũng giống như đạo diễn tự học thành tài: "Các bạn nghĩ xem, Na Tra là Ma Hoàn mà nên có thiên phú dị bẩm, cứ nhìn thôi cũng học được rồi. Na Tra chính là một kiểu cảm ngộ, một kiểu chiếu rọi trong cuộc đời của tôi đó".
Hai cây chuỳ trong tay Ngao Bính tên gì?
Ngao Bính - Thái tử của Long Vương - ngoài sức mạnh được tôi luyện từ sự chỉ dạy của sư phụ Thân Công Báo còn có áo giáp vảy rồng và hai cây chuỳ quyền lực trong tay.
Khán giả xem xong Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế đều nhận định vũ khí nặng nề này khá giống kẹo mút Chupa Chups. Nhưng thay vì gọi "Long Chuỳ" hay "kẹo mút quyền lực" khán giả muốn tìm một cái tên đúng đắn hơn.
Đạo diễn Sủi Cảo cũng "bó tay" với kiểu câu hỏi "hack não" này, trong khi người người nhà nhà cứ ngỡ anh sẽ trả lời một cái tên mang tính võ thuật như "Hàn Băng Long Chuỳ" thì anh cho hay đó là: “Ngọc trai trân châu muối biển".
Vốn dĩ đây là câu hỏi đặt trực tiếp trước mặt đạo diễn nên anh biên soạn trong đầu hồi lâu cũng không biên ra được cái tên nào. Sau đó khán giả ngồi kế bên mách nhỏ "Ngọc trai trân châu muối biển" thế là đạo diễn Sủi Cảo trả lời luôn.
Vì sao Ngao Bính được tự do còn Long tộc bị giam cầm?
Đạo diễn cho hay, Ngao Bính là một đứa trẻ đáng thương, dù là Thái tử Long Vương nhưng cậu là thần tiên "không hộ khẩu".
Lý do cậu sống "không hộ khẩu", ở lậu trong chính nhà của mình là vì thuở ban đầu Long Vương giấu trứng rồng trong miệng, sau khi Thân Công Báo đem Linh Châu về mới hoá phép cho trứng rồng nở ra Ngao Bính, từ đó Ngao Bính bái Thân Công Báo làm sư phụ, theo học phép thuật, gồng gánh trách nhiệm cho Long tộc.
Thiên đình vốn không biết đến sự tồn tại của Ngao Bính nên cậu có thể tự do lên xuống mặt nước không bị xiềng xích bó buộc dưới nham thạch đại dương.
Thái Ất Chân Nhân có phải đã cai rượu sau khi Na Tra ra đời?
Từ sau khi Na Tra ra đời, khán giả không còn thấy Thái Ất Chân Nhân đụng đến rượu nữa, vị tiên này chỉ một lòng dạy dỗ Na Tra và đi giải quyết loạt rắc rối mà cậu nhóc gây ra. Phải chắc Thái Ất đã thật sự cai rượu?
Đạo diễn Sủi Cảo lý giải: "Bởi vì ông ấy cảm thấy uống rượu sẽ làm nhỡ việc nên về sau đã kiềm chế rất nhiều. Nhưng có giấu diếm biên kịch uống trộm hay không, tôi cũng chẳng rõ nữa".
Vì sao Na Tra lại hay thọt tay vào quần?
Na Tra là Ma Hoàn chuyển thế, cậu không những có cặp mắt "gấu trúc" điển hình mà còn có phong cách khác lạ. Cứ mỗi lần di chuyển Na Tra đều thọt tay vào quần, trừ lúc đánh nhau hiếm khi khán giả thấy cậu di chuyển mà để tay lộ ra bên ngoài.
Phải chăng thời trang quần hip hop của Na Tra may túi bên trong quần nên cậu nhóc muốn thọt tay vào túi thì phải thọt tay vào quần? Hay do chiếc quần của Na Tra quá lỏng lẻo nên cậu nhóc mới thọt tay vào để giữ chặt nếu không quần tuột xuống thì không còn là "cool guy" nữa?
Câu trả lời khó mà biết được. Có ý kiến nhận định, kiểu quần của Na Tra chỉ có cậu nhóc mặc, có lỏng hay không chỉ người trong cuộc mới rõ, hơn nữa, dù quần có lỏng cũng đã có thắt lưng, thặt chặt một cái là không cần phải thọt tay vào để giữ chặt.
Thọt tay vào quần có lẽ là một động tác theo thói quen của Na Tra. Khán giả cho rằng là ngôn ngữ cơ thể của một cậu nhóc muốn thể hiện bản thân và cũng là cách mà cậu giữ khoảng cách với thế giới khi mà ai nấy đều nghĩ cậu là yêu quái và từ chối tiếp xúc với cậu.
Dẫu vậy cũng có bình luận phân tích: "Không thọt tay vào quần thì phải vẽ ra hai tay, độ khó sẽ càng cao hơn, để nhân vật thọt tay vào quần trên thực tế sẽ đỡ tốn công đồ hoạ".
Dù lý do Na Tra có thói quen thọt tay vào quần là gì, quan trọng cậu vẫn là "cậu nhóc cool ngầu nhất Trần Đường Quan".
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.